Ngôi nhà dành cho những chú chó này được thành lập vào năm 2009 bởi người phụ nữ địa phương Wang Yanfang (60 tuổi). Phần lớn chi tiêu trong ngôi nhà được đóng góp từ các nhà hảo tâm và những người yêu động vật.Những người phụ nữ chăm sóc cho những chú chó bằng tất cả tình thương của họ. Thậm chí họ còn ở bên chúng trong đêm giao thừa. Bà Wang Yanfang cho biết không phải con chó nào cũng thân thiện giống nhau. Có những con thỉnh thoảng vẫn cắn người. Tuy nhiên đó không phải là lý do có thể khiến họ bỏ rơi chúng. Chia sẻ với Bored Panda, bà Wang Yanfang nói: “Chúng giống như những đứa trẻ con, chúng tôi không thể chịu được khi phải rời xa hoặc để mất chúng”.
Ngôi nhà dành cho những chú chó này được thành lập vào năm 2009 bởi người phụ nữ địa phương Wang Yanfang (60 tuổi). Ngôi nhà hiện đang nươi hơn 1.300 chú chó đi lạc.
Những người phụ nữ chăm sóc cho những chú chó bằng tất cả tình thương của họ. Vào 4h sáng mỗi ngày, 5 người phụ nữ này phải chuẩn bị đến 400kg thức ăn cho những chú chó. Phần lớn chi tiêu trong ngôi nhà được đóng góp từ các nhà hảo tâm và những người yêu động vật.