Gia tài của người đàn ông hơn 45 năm đam mê chụp ảnh chim, bướm

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong dịp Tết Ất Mùi vừa qua, ông Ohsaku Eiichirou (72 tuổi, người Nhật) đã ghi lại được 394 bức ảnh, với 40 loài chim và 15 loài bướm tại Vườn quốc gia Cát Tiên và ở Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thống Nhất (Đồng Nai), hai công viên Gia Định và Lê Văn Tám (TP.HCM).
Gia tài của người đàn ông hơn 45 năm đam mê chụp ảnh chim, bướm
Ảnh minh họa

Người đàn ông 72 tuổi này dự định sẽ gửi tặng những bức ảnh ông chụp được cho Ban quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên.

Trải qua nhiều ngày lang thang cùng ông Ohsaku đi chụp hình, ông Nguyễn Văn Hùng (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và anh Nguyễn Quốc Thản (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đều có chung nhận xét: Ông Ohsaku là người hết sức kiên nhẫn và chịu khó. Có những hôm ông ngồi canh hàng tiếng đồng hồ để có thể “chộp” được khoảnh khắc đẹp của con chim, cánh bướm.

Ông Ohsaku khẳng định ngắm chim, bướm và chụp hình những loài vật này là sở thích, đam mê của ông suốt hơn 45 năm qua. Điều này đã giúp ông “thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản”.Trong suốt thời gian đó, ông đã đi khắp nước Nhật để chụp ảnh khoảng 350 loài chim và 125 loài bướm. Ông cho biết đã tham gia trên 30 cuộc triển lãm ảnh về chim, bướm tại Tokyo, Nhật Bản.

“Chim ở Việt Nam hễ thấy người là cảnh giác rất cao và trốn rất nhanh. Tôi nghĩ, chắc là do ở đây người dân thường nuôi nhốt chim trong lồng, đặc biệt là săn bắt, ăn thịt chim. Còn ở Nhật, chim là để ngắm nhìn chứ tuyệt đối không được săn bắt, ăn thịt. Có lẽ nhờ vậy mà chim không sợ người”, ông Ohsaku so sánh.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật