Thâm nhập cung đường của những ‘cô gái 50%’ tại TP.HCM

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì thiếu thốn tiền bạc để theo đuổi những cuộc phẫu thuật chuyển giới đắt đỏ, bản thân lại vô công rỗi nghề, không ít chàng trai Sài thành chấp nhận đứng ra làm nghề bán phấn buôn hương trong thân xác nửa nam nửa nữ. Thế nhưng, chính vì sự “khác biệt” này, họ lại trở nên hút khách với nhũng thượng đế ham của lạ…
Thâm nhập cung đường của những ‘cô gái 50%’ tại TP.HCM
Cave chuyển giới đang chờ khách

Nhng “ma canh” di dộng

Đêm xuống, nhiều góc tối trên đường Bình Long, đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân), đường Lý Thường Kiệt (quận 10), người đi đường sẽ ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của khá nhiều “cô gái” có ngoại hình “khác lạ”. Họ bôi phấn trắng bệch khắp c‌ơ th‌ể, tô mắt đen, son môi đỏ chót và bộ tóc giả đen dài. Nhận thấy sự tò mò của chúng tôi, Nguyễn Văn T. (SN 1980, một tay chơi có tiếng tại TP.HCM) giải thích: “Những con đường này chuyên dành cho các cave nam chuyển giới đứng. Đa số họ là đồn‌g tín‌h nam, nhưng do thiếu thốn về tài chính nên không phẫu thuật chuyển giới, hoặc mới chuyển giới được một nửa”.

Giới ăn chơi hay gọi vui họ là những “cô gái 50%”, vì đa phần họ chỉ phẫu thuật được một nửa để làm cần câu cơm. Chính vì sự khác biệt này, họ không được phép đứng chung với các cô gái hay các chàng trai chính hiệu như trên những cung đường “sung sướng” quen thuộc từ lâu nay người dân thành phố vẫn biết đến. Thế là, họ dạt về những quận ngoại thành hoặc những con đường vắng vẻ, để chèo kéo khách bình dân.

Để giúp chúng tôi “mở mang kiến thức”, T. lấy điện thoại và gọi ngay cho hai em đến nhậu chung tại một nhà hàng ở quận Tân Phú. Chưa đầy 15 phút sau, hai đào bốc lửa bước vào. Vừa ngồi xuống, hai cô đã chào bàn bằng hai ly bia cạn sạch. Hai cô tự giới thiệu một người tên là Nhàn, một người tên là Lan, cùng là dân Sài Gòn gốc. Tuy hai nàng trang điểm khá đậm và ăn mặc nóng bỏng, nhưng ở họ vẫn còn các nét của đàn ông như giọng nói trầm thấp, chân tay thô ráp...

Khi đã ngà ngà say, Nhàn kể: “Em và Lan làm nghề này cũng được hai năm rồi. Chúng em đang cố tích góp để sang Thái làm phẫu thuật. Bình thường, tụi em hay đứng đợi khách trên các vỉa hè gần nghĩa địa Bình Hưng Hòa, anh đi qua đó nếu chịu để ý sẽ thấy rất đông các cô gái ngoại hình na ná nhau đang đứng chờ khách, vì không cạnh tranh lại các cô gái trẻ chính hiệu, chúng em chấp nhận đi khách với giá rẻ hẳn một nửa. Bình thường, bọn em làm ăn từ khoảng 20 giờ đến 1 giờ khuya. Giá cả thì cũng tùy thời điểm, nhưng đa số dao động từ 100 -200 ngàn đồng/lượt”.

Nhàn tâm sự: “Bọn em không giống các tra‌ּi ba‌ּo, họ có thể phục vụ cả khách nam lẫn khách nữ. Còn chúng em chỉ đi khách với đàn ông, trong thâm tâm, chúng em thấy mình là những cô gái thực sự. Những chàng trai sinh ra với hình thể đàn ông nhưng mang tâm hồn phụ nữ như chúng em, chỉ có cách làm nghề này mới nhanh có đủ tiền phẫu thuật”.

Chiêu “khuyến mãi” cùng phương thức mới

Nói về giá cả của nhũng “chuyến phiêu du” cùng các cô gái “lạ” này, một số khách hàng thân quen tiết lộ giá bán thân của họ rất bình dân. Đối với khách mua vui khi đi “chơi” quen sẽ dễ dàng muốn đi lần hai, lần ba. Bởi lẽ những "cô gái 50%" như họ, luôn có chương trình “khuyến mãi” thêm giờ. Như lời kể của N. (chủ một tiệm hớt tóc ở quận Bình Tân) trong một lần đi “giải trí”, các nàng đã khiến anh rất ngạc nhiên qua cách “PR”. Theo giao kèo mua hai giờ được phục vụ hết mình với giá 300 ngàn đồng. Sau khi được những cô nàng chuyển giới làm xong nhiệm vụ một cách nhiệt tình, họ còn gửi lại khách hàng một thẻ card có tên địa chỉ, số điện thoại cùng một tiếng “phục vụ thêm”, có giá trị trong bảy ngày.

Dù nói là “khuyến mãi” thêm giờ, nhưng đa số khách hàng cũng chẳng còn sức lực để làm gì được nữa sau một hai giờ tận hưởng hết món lạ. Do vậy, thẻ khuyến mãi hầu hết sẽ được khách gọi phục vụ trong lần kế tiếp. Như vậy, chính hình thức cảm ơn khách kiểu “khuyến mãi” đã đem lại sự “ăn khách” của các cô gái chuyển giới.

Khi được hỏi, nếu đã phẫu thuật, thì làm sao có sức lục để phục vụ khách. Tuấn A. (ngụ quận 6) cho biết: “Nhìn tụi em là khách biết họ nên làm gì đê khỏi hại người hại mình chứ. Hơn nữa, những người thuộc tip khách của tụi em, cũng ít người có sức mạnh lắm. Đa số họ mềm mỏng, yếu đuối trong quá trình hành lạc với bạ‌n tìn‌h. Tuy nhiên, để phòng thân và bảo vệ mình, em cũng có những “kỹ nghệ” riêng để khách chiều mình mà họ vẫn “vui”.

Tuấn A. cho biết, cậu đi khách chủ yếu chỉ quan hệ cho có, còn lại cậu sử dụng cả “đồ chơi” tìn‌ּh dụ‌ּc, tay chân để phục vụ khách. Chính vì vậy mới có thể đảm bảo được sức chịu đựng trong nghề. Tuy nhiên, nghề nào cũng có nguy hiểm của nó. Tuấn A. kể lại một tai nạn nghề nghiệp mà anh từng gặp phải. Lần đó, Tuấn A. phục vụ một vị đại gia “hai phai”. Vừa say nhũn sau chầu rượu, anh ta lại sử dụng viên uống kíc‌ּh dụ‌ּc. Sau một tiếng vật lộn phục vụ khách, Tuấn A. bị sưng hết bầu ngực giả. Cuối cùng, anh phải quay lại thẩm mỹ viện để “bảo hành” lại các bộ phận c‌ơ th‌ể và tiêm thuốc bảo dưỡng.

Được biết, bộ phận những người đi chuyển giới hành nghề mạ‌ּi dâ‌ּm chưa nở rộ như gái mạ‌ּi dâ‌ּm thông thường nhưng cũng đang dần hình thành một hệ thống “giải trí” mới. Thực tế, tại các quán bar lớn về đêm, những gái mạ‌ּi dâ‌ּm kiểu mới này vẫn có thể núp sau hình ảnh những nhân viên hiền lành rót rượu cho khách. Song, nếu được khách “khều” đi vui vẻ, họ sẵn sàng ngay. Họ thường đứng đường vào những đêm mưa. Những ngày khô ráo họ sẽ làm việc tại quán bar, karaoke “kín” để tránh sự truy quét của cơ quan công an. Bên cạnh đó, có một bộ phận khác còn “làm việc” ban ngày theo đường dây nóng riêng.

Hoạt động tự phát và nhỏ lẻ

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công an TP.HCM cho hay: “Chúng tôi chưa nhận được thông tin phản ánh của người dân khu vực. Đa số các cô gái này hoạt động đơn lẻ, tự phát nên rất khó kiểm soát. Khi thấy có bóng dáng cơ quan chức năng, họ nhanh chóng lẩn khuất vào các bóng cây, bụi rậm ven đuờng, hay chạy trốn vào khu nghĩa trang”.

Đề nghị các Cơ quan chức năng cần lưu ý hiện tượng này, có biện pháp đấu tranh phòng ngừa với tệ nạn xã hội mới này.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật