Tâm thư gửi chị, người đã cướp cha của con em.

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật nực cười phải không khi tôi lại tôn trọng và yêu quí người đã cướp tình yêu của tôi! Người đã khiến tình yêu 3 năm của tôi đổ vỡ
Tâm thư gửi chị, người đã cướp cha của con em.
Em thấy mình bất hạnh quá. Ảnh minh họa

Gửi chị !

Bây giờ khuya rồi chưa đêm nào em ngon giấc. Bây giờ muộn rồi khuya lắm và em không ngủ được em không còn nước mắt để khóc.  Em muốn gọi cho chị để được lắng nghe để được giãi bày để được an ủi yêu thương để được nói ra hết lòng mình.

Nhưng em sợ gọi chị rồi nghe giọng chị nghe rồi em nghẹn lòng em khóc chị sẽ lại bận tâm lo lắng cho em! Em yếu đuối nhưng cũng tàn nhẫn quá đúng không chị. Em có con mà em không thể giữ em tàn nhẫn quá mà.

Con đến với em được 2 tuần rồi đó chị, nếu như đứa bé được sinh ra chắc sau này lớn lên con em sẽ đáng yêu lắm nhưng mà con lại đi rồi .

Tuy con vẫn chỉ là một thứ đỏ hỏn còn rất nhỏ nhỏ lắm nhưng em cảm nhận con biết hết biết tất cả chắc con sẽ oán hận em nhiều lắm. Em từng nghĩ em sẽ nuôi con và 2 mẹ con sẽ sống với nhau chỉ cần con thôi em sẽ vì con mà làm tất cả.

Nhưng hôm nay con đã đến nhưng em không thể làm được điều đó . Vì em sợ 1 ngày bố mẹ sẽ xấu hổ vì em. Bạn bè và mọi người sẽ cười nhạo em và em đã rất ích kỷ. Em ích kỷ quá chỉ vì bản thân mà đánh đổi cả 1 cuộc đời.

Trước đây em còn nhớ chúng em từng hứa với nhau rằng:  Nếu là con gái chúng em từng hứa sẽ đặt là Vân Anh nếu con trai chúng em chưa nghĩ ra .

Nghĩ đến đây nước mắt em lại rơi. Liệu cả đời này em có thể tha thứ cho bản thân mình được không khi ngay bây giờ em dằn vặt bản thân em chỉ biết khóc và ôm lấy sự bất lực một mình.

Còn anh người đàn ông à không là bố của con em chắc bây giờ đang rất hạnh phúc đúng không chị khi vứt bỏ người gắn bó 3 năm để theo cuộc tình 3 ngày.

Con người đó được xem là bố của con em đó, em có nói thì người đấy cũng không tin và không bao giờ chấp nhận. Vậy mà chúng em từng hứa nếu có sẽ giữ lại sẽ nuôi chúng sẽ dạy chúng sẽ yêu thương và chúng sẽ xinh đẹp như em thông minh như bố .

Có phải anh ấy chỉ ngủ với em đến với em suốt thời gian qua vì nhu cầu không.? Chắc hẳn là vậy rồi, tại sao lại đối xử với em như vậy nhỉ.?

Em thấy mình bất hạnh quá. Từng xem ảnh trên mạng phá thai, anh từng ôm em và nói chúng mình đừng bao giờ như họ nhé . Và chị đã đến và anh đã đổi thay, chị hơn em về tất cả và anh đã chọn chị và chị cũng vậy chị đã chọn anh.

Có 1 ngày nào đó anh sẽ chịu nỗi đau nhưng nó sẽ không bằng 1 phần mà suốt 1 thời dài em phải ôm lấy. Buồn rằng con lại đến trong trường hợp này hoàn cảnh này,  thương con nỗi đau này chắc hẳn cả đời em sẽ không quên chị ạ.

Vết sẹo này lớn và sâu quá thật khó để làm lại đúng không chị. Em viết ra là để cho nhẹ lòng thôi chị ạ . Em vô cùng mệt mỏi, khi đến nơi đó em đã khóc rất nhiều bác sĩ là chị gái em đã ôm em và khóc khóc trong tuyệt vọng và đường cùng rồi.

Em là đồ bỏ đi ích kỷ và mất nhân tính quá chị nhỉ. Liệu có luật nhân quả thật không chị nếu sau này em không thể 1 lần nữa làm mẹ có lẽ là quả mà em nhận được.

Đã có những lúc đau đớn em chỉ muốn có anh chạy đến ôm em để em không còn sợ hãi nhưng nghĩ anh đang hạnh phúc với chị tấm ảnh post lên hạnh phúc lắm.

Em lại 1 mình ôm lấy mình trong đêm với nỗi đau nghe đâu đó tiếng con trong giấc mơ em lại rơi nước mắt. Trong mắt em chị là một người phụ nữ hoàn hảo . Chị không sai chị rất tốt em rất yêu và tôn trọng chị chỉ là anh anh vô tâm thay đổi thôi.

Em vẫn luôn mong anh hạnh phúc, em thương anh,  em lo một ngày anh cũng sẽ như em bị tổn thương bởi ai đó. Nỗi đau em đang ôm vào mình và những giọt nước mắt này chị hay anh sẽ không bao giờ cảm nhận được .

Em cảm ơn vì chị đã đọc hết và nghe hết những lời tâm sự này. Nó lủng củng không rõ dàng vì nó như cảm xúc của em vậy dày vò .!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật