Bạn gái cũ khẳng định không cưới Kim Hyun Joong dù đang mang bầu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với Dispatch, cô Choi đã tiết lộ nhiều đoạn tin nhắn giữa cô và bạn trai cũ Kim Hyun Joong.
Bạn gái cũ khẳng định không cưới Kim Hyun Joong dù đang mang bầu
Cô Choi trả lời phỏng vấn của trang Dispatch.

Scandal của Kim Hyun Joong và cô Choi – bạn gái cũ của anh đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày qua. Khi mọi chuyện ngày càng trở nên căng thẳng và rối rắm, cô Choi đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với trang Dispath và khẳng định cô sẽ không kết hôn với Kim Hyun Joong, cho dù chuyện mang thai được thừa nhận. Bên cạnh đó, cô Choi cũng tiết lộ những câu chuyện xung quanh vụ việc này.

Trước đó, thông qua luật sư đại diện, cô Choi đã khẳng định có đầy đủ các chứng cứ để chứng minh cô đang mang trong mình giọt máu của Kim Hyun Joong. Công ty quản lý của Kim Hyun Joong - KeyEast Entertainment sau đó cho biết, ngôi sao Vườn sao băng và gia đình anh muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô Choi và em bé, cũng như tham khảo ý kiến ​​gia đình cô về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo KeyEast Entertainment, cô Choi đã không xuất hiện tại bệnh viện như hai bên đã thống nhất. Trước cáo buộc này, luật sư đại diện của cô Choi cho hay: "Kim Hyun Joong quả thật đã đặt lịch hẹn để khám sức khỏe và xác nhận việc mang thai, tuy nhiên phía chúng tôi đã làm rõ quan điểm rằng sẽ không chấp nhận yêu cầu vô lý này".

Trong cuộc phỏng vấn với Dispath, đề cập đến lý do tại sao lại quyết định gặp người đàn ông mình từng đứng ra tố cáo hành vi B.H cô, Choi ngậm ngùi: "Tôi thực sự không thể hiểu bản thân mình". Đối với đứa con trong bụng và kế hoạch kết hôn, cô Choi khẳng định: "Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về đứa bé. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với Hyun Joong."

Về vấn đề Kim Hyun Joong và gia đình anh muốn xác minh chuyện mang thai, cô Choi cho biết: "Hyun Joong chưa từng nghi ngờ về chuyện tôi có bầu. Anh ta là người biết rõ nhất tôi có mang thai hay không. Anh ta thậm chí còn nói rằng anh ta chính là người đã tạo ra sai lầm trước."

Theo chia sẻ của cô Choi, cô và Kim Hyun Joong đã tái hợp vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, sau đó cô phát hiện ra Kim Hyun Joong đã đi nghỉ đến đảo Jeju với một phụ nữ khác. "Anh ấy nói rằng nó đã được lên kế hoạch trước, vì vậy tôi đã cố gắng để hiểu, và tự nói với bản thân mình rằng anh tất nhiên có thể gặp người khác trong thời gian chúng tôi đã chia tay", cô Choi chia sẻ.

Vào ngày 5/1, cô Choi đã nhìn thấy trong túi của Kim Hyun Joong có đồ dùng của phụ nữ đi đến đảo Jeju cùng anh. Cô đã cầm và gửi chúng trở lại cho người phụ nữ nọ, điều này đã khiến Kim Hyun Joong bận tâm. Đây cũng chính là lí do khiến cặp đôi quyết định chia tay.

 

Scandal của Kim Hyun Joong ngày càng căng thẳng và rối rắm.

Ngoài ra, cô Choi còn cho biết mặc dù chia tay nhưng Kim Hyun Joong vẫn tặng quà sinh nhật và hoa, thậm chí còn đứng chờ ở trước cửa nhà cô. Đây cũng chính là lí do khiến cô mềm lòng. Theo cô Choi, KeyEast Entertainment đang cố gắng miêu tả cô như một kẻ "đào vàng", thích tạo dựng những hiểu lầm và nghi ngờ. Cô Choi cũng khẳng đinh rằng chuyện mang thai là việc ngoài ý muốn của cả cô và Kim Hyun Joong. Vì mối quan hệ của họ đã kết thúc nên cả hai đã vô cùng bối rối khi biết thông tin này.

Cô Choi tiết lộ cô đã gặp cha Kim Hyun Joong vào ngày 6/1 vừa qua. Khi đó, ông Kim đã nói rõ rằng ông không chấp nhận đứa con của cô ấy và con trai mình. Kim Hyun Joong sau đó đã phải xin lỗi cô Choi vì thái độ của cha mình.

Chia sẻ về lý do không chấp nhận cuộc hẹn tại bệnh viện với cha mẹ Kim Hyun Joong, cô Choi giải thích cô cảm thấy áp lực khi đến một bệnh viện được họ chỉ định. Vì khó chịu với lời đề nghị này, cô đã không đáp lại họ và tự đi đến bệnh viện do mình lựa chọn.

Đoạn chat giữa Kim Hyun Joong và bạn gái cũ bị đánh đập:

Ngày 7/9/2014

Kim Hyun Joong: Em có đang dùng mỹ phẩm loại tốt không? Anh chỉ thấy loại của em dùng trên máy bay thôi. Có vẻ như em đang dùng đồ không tốt đấy.

Cô Choi: Tôi có đầy đủ rồi. Sao anh lúc nào cũng tỏ ra như đang quan tâm tôi lắm vậy?

Kim Hyun Joong: Em lại vậy nữa rồi. Anh chỉ nghĩ là em sẽ chỉ dùng những hãng mỹ phẩm cũ thôi.

Cô Choi: Đây không phải là thời điểm anh lo lắng về vấn đề mỹ phẩm của tôi.

Kim Hyun Joong: Không có gì đâu mà. Anh hoàn toàn sẵn lòng làm vậy vì em. Em đang nhớ anh lắm đúng không?

Cô Choi: Không.

Kim Hyun Joong: Thật không? 1% cũng không ư? Anh vẫn nhớ em. Chắc là anh phát điên rồi. Mọi thứ kết thúc thật sao? Anh chưa sẵn sàng đâu. Anh muốn chuẩn bị một lần nữa những thứ cần nói và gặp em trực tiếp để trao đổi. Nếu mối quan hệ này thật sự kết thúc, anh muốn làm cho em những việc mà trước đó anh chưa thể làm.

Cô Choi: Sẽ chẳng giúp ích gì đâu. Chấp nhận sự thật đi.

Kim Hyun Joong: Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc. Sẽ có ngày chúng ta thậm chí còn không liên lạc được với nhau. Nhưng cho đến thời điểm đó, ít nhất hãy cho anh tiếp tục giữ liên lạc với em.

 

Cô Choi hé lộ nhiều đoạn chat giữa mình và bạn trai cũ suốt thời gian qua, chúng cho thấy Kim Hyun Joong không ngừng níu kéo cô.

Ngày 7/11/2014

Kim Hyun Joong: Chúc em ngày sinh nhật lần thứ 31 vui vẻ. Anh mong hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc của em và em sẽ nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp. Với anh, anh luôn cảm thấy có lỗi với em.

Cô Choi: Hoa. Tôi nhận được hoa rồi.

Kim Hyun Joong: Em thích không? Có cảm giác như đây là sinh nhật hạnh phúc chưa?

Cô Choi: Ừ, tôi thích chúng lắm. Chúng thật đẹp, nhưng anh thì không ở đây.

Kim Hyun Joong: Anh gửi chúng vì anh không được phép ở cùng em lúc này. Nhưng mà em vẫn đang vui phải không? Anh không đề tên mình vì anh sợ bố mẹ em sẽ là người nhận hàng. Anh chỉ tự nhận là một người bạn giấu tên.

Ngày 30/11/2014

Kim Hyun Joong: Anh không nghĩ mối quan hệ này sẽ kết thúc tốt đẹp. Anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Em cứ sống như em muốn.

Cô Choi: Tốt thôi. Đường ai nấy đi và đừng quan tâm đến người còn lại nữa.

Kim Hyun Joong: Ừ. Đường ai nấy đi nhé. Kết thúc rồi. Nhưng những con chó nhà kế bên bị làm sao thế nhỉ? Anh đang bực mình quá, mà không có người nào để gửi ảnh chia sẻ được. Anh đã định gửi cho em đấy. Thật là buồn cười.

Cô Choi: Ừ. Anh ăn chưa?

Kim Hyun Joong: Anh đang ăn bibimguksu. Em ăn gì chưa?

Cô Choi: Tôi ăn trái cây. Thời tiết thế nào rồi?

Kim Hyun Joong: Hết mưa rồi. Mặt trời đang mọc. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé em.

Ngày 9/1/2015

Cô Choi: Tôi rất thất vọng.

Kim Hyun Joong: Anh cũng vậy. Đáng lẽ đây phải là tin vui. Nhưng anh lại rất buồn. Xin lỗi em.

Cô Choi: Tôi hiểu ý anh. Tôi cũng không muốn nó xảy ra.

Kim Hyun Joong: Anh hoang mang quá. Khi anh xuất ngũ, con sẽ được 2 tuổi rồi. Lúc đó sẽ thế nào đây. Mọi thứ đang khiến anh rối bời.

—–

Kim Hyun Joong: Buổi siêu âm của em thế nào? Anh vừa đến sân bay.

Cô Choi: (Gửi ảnh siêu âm)

Kim Hyun Joong: Là dấu chấm bé tí đó sao. Màu đen.

Cô Choi: Phải. Bác sĩ nói lần tới tôi có thể nghe được tiếng tim của con đập.

Kim Hyun Joong: Anh hiểu rồi. Hãy ăn uống đầy đủ, mặc ấm và đừng say xỉn nữa nhé. 5 tuần nữa tái khám đúng không?

Cô Choi: Ừ. Gần 5 tuần. Tôi vẫn đang rất hoang mang và không chấp nhận được sự thật… nhưng với anh cũng thế mà nhỉ.

Kim Hyun Joong: Anh thất vọng đến mức không thể chúc mừng em vì sắp được làm mẹ. Đây là tình huống khó khăn và đầy khó xử.

Ngày 10/2/2015:

Kim Hyun Joong: Hãy nói với bố mẹ sau nhé. Anh đã nghĩ rất nhiều và chưa chấp nhận được. Anh cần thêm thời gian. Xin hãy hiểu cho anh.

Cô Choi: Mọi chuyện khó khăn hơn khi anh cứ liên tục thay đổi .

Kim Hyun Joong: Anh chưa bao giờ thay đổi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ quân sự của anh. Anh sẽ không được thấy con lớn. Hôn nhân đâu phải là thứ dành riêng cho một người. Anh cũng muốn em nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.

Cô Choi: Anh sẽ không được nhìn thấy con trưởng thành đâu. Anh đang nghĩ đến chuyện vứt bỏ đứa con này, tôi còn nói gì được nữa.

Kim Hyun Joong: Anh nói đến vứt bỏ à? Anh muốn nuôi nấng con nên người. Em không nghĩ là chúng ta nên kết hôn sao? Anh chỉ không muốn kết hôn chỉ vì sự tồn tại của con. Anh nghĩ bất kì ai rơi vào tình huống này cũng sẽ không sống hạnh phúc được.

——-

Kim Hyun Joong: Được rồi, anh sẽ kết hôn với em, nhưng hãy điền vào đơn này giúp anh cái đã. Chồng tương lai của em sắp được vào danh sách đen rồi.

Cô Choi: Anh nói gì vậy?

Kim Hyun Joong: Nếu anh bị phạt vì vi phạm luật xuất ngũ, anh sẽ bị "đóng mộc". Và như thế, công ty anh sẽ cho rằng anh bị Pháp Luật xem là tội phạm.

Cô Choi: Anh muốn kết hôn với tôi không phải vì lợi ích của chính tôi hoặc đứa bé mà chỉ muốn chạy tội ư?

Kim Hyun Joong: Không, anh đang làm điều tốt nhất cho con của chúng ta. Anh không muốn dính vào rắc rối vì chuyện này. Hãy bỏ quên quá khứ và làm lại từ đầu. Anh sẽ cố gắng hết mình. Anh sẽ kết hôn với em và làm em hạnh phúc mỗi ngày.

Cô Choi: Anh sẽ sống tốt thôi nếu nhập ngũ. Sao bây giờ anh lại thế này?

Kim Hyun Joong: Anh muốn bù đắp cho em. Anh muốn đối xử tốt với em và con. Hãy chăm sóc con thật tốt khi anh nhập ngũ nhé.

Ngày 19/1/2015

Kim Hyun Joong: Anh đi ngủ đây, nhưng anh phải nói với em điều này. Anh biết em không thích A (tên nhân vật không được tiết lộ), nhưng điều này thật xấu hổ. Em không thấy mình đang làm quá khi gửi "đồ phụ nữ" bằng chuyển phát nhanh sao?

Cô Choi: Vậy thì việc bỏ quên đồ ở nhà đàn ông là đúng đắn ư? Tôi chỉ gửi trả lại thứ mà cô ta bỏ quên ở nhà anh. Anh nghĩ cảm giác của tôi thế nào khi thấy chúng?

Ngày 18/2/2015

Kim Hyun Joong: Đứa bé thế nào rồi? Anh muốn biết. Hãy nói chuyện thêm khi anh về Hàn Quốc. Anh muốn thấy con của mình.

Cô Choi: (Gửi video siêu âm)

Kim Hyun Joong: Chà, con lớn rồi nhỉ, còn cử động nữa. Em đang khám ở bệnh viện cũ đúng không? Gửi cho anh video gần nhất đi.

Cô Choi: (Gửi ảnh siêu âm) Video mà con đang cử động là cái gần nhất rồi.

Kim Hyun Joong: Em đang ở đâu? Có ở nhà không? Đừng làm việc quá sức nhé.

Cô Choi: Anh có thấy mũi của con trong ảnh không?

Kim Hyun Joong: Ừ anh có thấy. Chúng ta nói chuyện được không?

Cô Choi: Tay và chân của con đã cử động rồi, nhưng trong video không thấy rõ đâu.

Ngày 23/2/2015

Bố của Kim Hyun Joong: Nếu chúng ta làm từng bước thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá, hãy đến đây cùng bố mẹ của cháu. Xác nhận việc mang thai và cùng nhau giải quyết nào.

Cô Choi: Cháu đã xác nhận việc có thai và gửi ảnh siêu âm ngày 14/2. Tại sao bác cứ bắt cháu phải đi bệnh viện kiểm tra lần nữa? Cháu có thể cho bác xem bằng chứng ở nơi nào gần nhất.

Bố của Kim Hyun Joong: Tôi không thể tin cháu chỉ vì một bức ảnh siêu âm, bởi cháu đã từng chứng minh bản thân là người không đáng tin cậy trước đó rồi. Không hiểu sao cháu có thể đổi trắng thay đen đến vậy.

Cô Choi: Cháu không muốn gặp bác sĩ mà bác chỉ định. Cháu sợ sẽ có chuyện xảy ra cho con của cháu. Bác muốn xem các tài liệu ư, hãy gặp trực tiếp đi và cháu sẽ cho bác thấy những gì bác muốn. Không hiểu sao bác vẫn mãi nghi ngờ cháu. xét nghiệm ở bất kì bệnh viện nào cũng như nhau cả thôi.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật