Tôi nên bỏ hay tiếp tục yêu bạn trai vô tâm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi rất được lòng gia đình anh, còn anh thì ngược lại, không bao giờ để ý tới bất kể ai trong gia đình bạn gái cả.
Tôi nên bỏ hay tiếp tục yêu bạn trai vô tâm
Ảnh minh họa

Em năm nay 27 tuổi, gia đình em định cư ở Mỹ và đang làm giấy tờ cho em khoảng hai năm nữa em cũng qua nước ngoài với gia đình. Hiện tại em đang quen bạn trai ở TP HCM, anh ấy hơn em hai tuổi. Gia đình anh khá nhưng công việc anh đang làm không được nhiều tiền.

Khoảng thời gian trước anh ấy cũng được gia đình bảo lãnh qua Mỹ, nhưng ở không được bao lâu anh lại về Việt Nam vì không thích nghi được cuộc sống bên đó, sau này có đi về mấy lần và giờ anh ấy bị cấm không qua đó được nữa. Em và anh ấy quen nhau được khoảng hơn ba tháng, tuy mới quen nhưng hai đứa khá hợp nên rất gắn bó nhau. Một ngày không gặp là không chịu được.

Anh ấy có kể trước đây quen rất nhiều nhưng chưa muốn dừng chân với ai khác đến khi gặp em và em cũng thấy vậy. Từ khi quen em anh ấy biết nghĩ và lo cho em hơn, thậm chí anh và mẹ anh có tính chuyện cưới em. Dẫu biết rằng trên đời không có ai hoàn hảo nhưng em vẫn thấy buồn và tủi thân. Có lúc anh ấy làm cho em hãnh diện với mọi người vì công khai tình cảm với em trước mặt mọi người và trên Facebook, nhưng có vài điều ở anh ấy khiến em không hài lòng và thấy bẽ mặt với gia đình.

Lần đầu đi ăn với chị gái em tới lúc tính tiền anh ấy đứng dậy ra ngoài hút thuốc để chị em trả, em thấy rất ngại. Gần đây nhất là đợt Tết vừa rồi vì không có nhiều tiền nên anh không thể về quê em ở miền Trung ăn Tết với em khiến em thấy rất tủi thân. Vợ chồng chị gái em vô Sài Gòn ăn Tết với gia đình, anh ấy có gặp cháu gái của em cũng không mừng tuổi với đứa cháu gái duy nhất nữa.

Em biết anh, chị em sẽ nghĩ không hay về anh nhưng em không biết phải nói với anh như thế nào, chỉ thấy buồn thôi. Mặc dù anh rất thương và lo cho em và tuơng lai của hai đứa, nhưng với gia đình em, anh chẳng biết chuyện gì cả, trong khi em rất biết chuyện nên rất được lòng mẹ của anh.

Gia đình em sợ em cưới là không được qua Mỹ nên hối thúc em về quê. Nhưng em không muốn về một phần cũng vì lỡ thương anh rồi, em phải làm thế nào, nên tiếp tục hay dừng lại, cảm ơn mọi người!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật