Phần lớn du khách sau khi thắp hương tại đền đều xuống dâng hương tại phần mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa cách đó không xa.
Chị Trần Thị Sâm (38 tuổi) ở Gia Lâm, Hà Nội cho biết: “Mọi năm, tôi chỉ dâng hương ở các đền chùa gần nhà. Nhưng, năm nay tôi quyết tâm vào đây, vì ngoài dâng hương lên đền thờ Công chúa Liễu Hạnh, tôi còn xuống thăm và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng".
Cũng như chị Trần Thị Sâm, đây cũng là lần đầu tiên ông Võ Quốc Thanh (57 tuổi) ở Đức Trọng, Lâm Đồng đến đây dâng hương. “Tôi thắp hương dưới mộ Đại tướng rồi mới lên đây”
Đường vào đền nhìn từ đường quốc lộ 1A
Ngay từ đầu xuân năm Ất Mùi, rất nhiều người dân trong cả nước đã đổ về đền Công chúa Liễu Hạnh.
Mọi người đến để cầu cho một năm mới được may mắn, bình an, mọi công việc trong năm mới được suôn sẻ.
Nhờ có sự quản lý tốt nên mọi đồ lễ đều được bày trí một cách gọn gàng.