Em đã mất cả thân mình kể từ ngày yêu anh!

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là một người đàn ông nhưng có lẽ em đã quá lụy tình nên cô ấy đòi hỏi hết điều này đến điều khác khiến em vô cùng mệt mỏi.
Em đã mất cả thân mình kể từ ngày yêu anh!
Em yêu và hết lòng vì cô ấy nhưng dường như mọi thứ với cô ấy là không đủ (Ảnh minh họa)

Em là một chàng trai sống thiên về tình cảm, chính vì thế mà em thường phạm phải những sai lầm. Em không biết mình phải yêu như thế nào cho đúng. Giờ đây em có cảm giác mình mất cả tình yêu và con người mình. Em mong mọi người hãy cho em một lời khuyên!

Em và cô ấy yêu nhau đã được 4 năm rồi. Em kém cô ấy 3 tuổi. Chúng em quen nhau trong một lần đi giao lưu, gặp gỡ. So với tuổi, em cảm thấy cô ấy trẻ trung và xinh đẹp. Cô ấy là người ăn nói dễ nghe nên em rất thích. Em đã quyết định yêu cô ấy dù biết cô ấy hơn tuổi mình.

Sau khoảng vài tháng tán tỉnh, chúng em bắt đầu yêu nhau. Kể từ khi yêu, cô ấy liên tục đòi em mua cho thứ này, thứ khác. Em vì yêu nên luôn sẵn sàng chiều lòng bạn gái. Với bố mẹ, em còn chưa lo được gì nhiều nhưng đúng là với cô ấy em đã tốn quá nhiều tiền. Tuy nhiên em không muốn tính toán thiệt hơn nên cũng không nề hà gì cả.

Yêu nhau khoảng nửa năm, em làm mọi điều theo ý cô ấy. Từ việc không được gặp bạn khác giới, từ việc không được về nhà thăm bố mẹ vào cuối tuần để đi chơi với cô ấy… Tất cả mọi chuyện em đều như một con rối chạy theo cô ấy. Giữa chúng em đã có chuyện đi quá giới hạn và càng vì thế mà cô ấy lại càng đòi hỏi nhiều điều hơn.

Càng lúc em càng cảm thấy ngột ngạt và không thể sống đúng như con người mình. Em đã góp ý nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Em muốn dừng lại cũng không được vì cô ấy liên tục chửi rửa em là loại đểu cáng. Thực tình em yêu cô ấy nhưng em không thể chấp nhận nổi một tình yêu nhiều mệt mỏi như thế này.

Em phải làm gì hả chị? Cố gắng chiều chuộng, chăm sóc cô ấy để cô hài lòng hay em quyết định chia tay dù mang tiếng ác? Em mong mọi người cho em một lời khuyên! (Em trai)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật