Kỳ lạ bộ tộc săn bắt hái lượm như cách đây 20 ngàn năm

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những người thợ săn lưng đeo cung tên, thản nhiên đi cạnh một loài thú dữ. Hình ảnh tưởng chỉ có hàng ngàn năm trước vẫn tồn tại đến ngày nay ở nam châu Phi.
Kỳ lạ bộ tộc săn bắt hái lượm như cách đây 20 ngàn năm
Hình ảnh ấn tượng về bộ tộc cổ xưa nhất thế giới - Ảnh: Jack Somerville

Daily Mail ngày 23.2 đã đăng tải những hình ảnh ấn tượng của Jack Somerville, một nhiếp ảnh gia 26 tuổi người Anh, chụp về cuộc sống hoang dã ở trung tâm Namibia, nam châu Phi. Đó là hình ảnh của hai người thợ săn thuộc bộ tộc San bên cạnh một chú báo.

Chú báo rất thân thiện và gần gũi với người San - Ảnh: Jack Somerville

Trong ảnh, hai người thợ săn ăn mặc đơn giản, lưng đeo cung tên cùng đi săn heo rừng vào một buổi chiều. Điều đặc biệt là đi bên cạnh họ còn có một chú báo - loài động vật ăn thịt luôn gây sợ hãi cho con người - lại thân thiện và hiền lành như một chú mèo.

Jack Somerville">

Jack Somerville">

Người San vẫn săn bắt hái lượm như tổ tiên hàng ngàn năm trước - Ảnh: Jack Somerville

Bộ tộc San có một sự tôn trọng sâu sắc với các loài động vật hoang dã và gần gũi với thiên nhiên. Đây được xem là một bộ tộc cổ xưa nhất còn sinh sống trên trái đất đến ngày nay. Họ vẫn sống dựa vào thiên nhiên bằng cách săn bắt, hái lượm như tổ tiên của họ cách đây 20 ngàn năm.

Người San thường săn bắt những động vật như gà sao, linh dương, heo rừng... Họ dùng cung tên nhỏ để săn, nhưng mũi tên được tẩm chất độc lấy từ trái Marula.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật