Có nên cưới người con gái đã lừa dối tôi khi đang sống thử

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và em quen nhau tình cờ qua những người bạn. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp. Cánh cửa hạnh phúc đang mở ra, những định hướng về tương lai, những dự định ấp ủ về một gia đình nhỏ của hai đứa.
Có nên cưới người con gái đã lừa dối tôi khi đang sống thử
Ảnh minh họa

Tôi 29 tuổi, hơn em hai tuổi. Cả hai đều ở tỉnh xa lên thành phố làm việc. Công việc tôi khá ổn định. Vì gia đình tôi không khá giả lắm nên tôi biết là phải tự mình lo hết cuộc sống sau này. Với số tiền dành dụm tự việc đi làm và tự kinh doanh nhỏ, tôi chuẩn bị mua nhà ở thành phố để đón nàng về dinh. Tôi đâu biết được rằng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Bao ấp ủ, ước mơ, tình yêu mà hai đứa xây đắp cho nhau giờ với tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Quen nhau được hơn hai năm, tôi xin cho em về làm chung công ty, em cũng dọn về ở chung nhà tôi (nhà tôi thuê). Lúc mới về công ty, em say nắng anh trưởng phòng của mình. Tôi phát hiện ra rất nhiều thứ: Tin nhắn điện thoại, Facebook, những lời lẽ yêu đương... Thậm chí mọi người ở công ty còn đồn là họ chuẩn bị làm đám cưới. Em làm hành chính, tôi làm khối showrom cùng công ty nhưng hai nơi làm việc hoàn toàn khác nhau.

Khi sống cùng tôi, em có nhiều lý do rất thuyết phục mà tôi chẳng thể nào nghi ngờ để ra khỏi nhà và đến nhà anh ta. Hai người đi du lịch 2-3 ngày mà tôi không biết. Hình như ông trời thương hại tôi, để cho tôi có cơ hội mà biết tất cả, vì tôi chẳng bao giờ muốn theo dõi điện thoại người yêu. Em có để quên điện thoại ở nhà, tôi cũng chẳng cầm lên xem... Tôi tin tưởng người yêu mình tuyệt đối.

Một ngày gần đây, tôi quyết định nói với em toàn bộ sự thật về con người của em. Trước những bằng chứng như vậy, em không còn chối được gì, chỉ biết khóc, ôm tôi và xin lỗi. Em muốn tôi cho một cơ hội. Em nói: "Tại vì mọi người gán ghép, tại vì anh ta theo đuổi và không bỏ cuộc khiến em không cầm lòng được". Em nói biết lỗi, van xin đủ điều.

Vì tình yêu tôi dành cho em rất lớn, tôi không biết phải làm sao. Tôi cho qua và tiếp tục cuộc sống với em, chỉ còn chờ ngày nhận nhà và chúng tôi làm đám cưới nữa thôi. Được một tháng rồi, em thay đổi rất nhiều, quan tâm tôi nhiều hơn, lo cho gia đình của hai đứa hơn. Tôi cảm nhận được em đang chuẩn bị mọi thứ để tiến đến hôn nhân với tôi. Nói chung, tôi cảm thấy em thay đổi rất nhiều và chấm dứt hẳn với người đó.

Có điều tình yêu trong tôi hình như đã nguội. Bề ngoài, tôi luôn thể hiện yêu thương cô ấy, tôi không muốn cô ấy biết tôi đang rất buồn. Tôi không thể nào quên được quá khứ này. Tôi tha thứ nhưng tôi chưa thực sự tha thứ hoàn toàn, nó cứ day dứt tôi sợ tiến đến hôn nhân sẽ đổ vỡ và không hạnh phúc.

Nếu trước khi quen tôi, cô ấy có lầm lỡ tôi cũng chấp nhận nhưng đằng này thì lúc sống cùng tôi, ở cùng nhà. Ai cho tôi lời khuyên với. Tôi nên dừng lại hay tiếp tục? Nếu tiếp tục, tôi có hạnh phúc không? Tôi yêu cô ấy, tôi muốn được tẩy đi quá khứ đó khỏi đầu tôi.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật