Tết trong lều d‌ã chi‌ến ở đồn biên giới Tây Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không về quê xum họp gia đình trong những ngày Tết, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Tây Ninh) phải căng sức truy quét buôn lậu hoành hành ngày đêm ở vùng biên giới Tây Nam.
Tết trong lều d‌ã chi‌ến ở đồn biên giới Tây Nam
Thiếu tá Sơn của chốt Cầu Bò quan sát thực địa để kịp thời xử lý khi phát hiện hàng lậu. Ảnh: T.Q

Đây là năm thứ hai các chiến sĩ Đồn biên phòng Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) phải ăn Tết trong những căn lều bạc d‌ã chi‌ến. Ngoài 2 trạm, chốt cố định, đồn hiện có 8 điểm chốt cơ động được dựng lên cách đây vừa tròn một năm.

Điểm chốt Cầu Bò là lều nằm giữa cánh đồng lúa, cách đường biên khoảng 500 m và cách khu dân cư khoảng 2 km. Đây là điểm nóng vận chuyển hàng lậu bằng đường ruộng. Thấy bóng người lạ chạy xe máy từ xa, thiếu tá Trương Minh Sơn, Trưởng chốt, liền dương ống nhòm quan sát. "Chúng tôi xem người đi đường có mang theo hàng lậu hoặc độn trong quần áo không", thiếu tá Sơn cho hay.

Bên trong chiếc lều tạm, "gia tài" của những người lính đang bám trụ tại đây là vài cái nồi, 5 cái võng và một số can đựng nước sinh hoạt cá nhân. Mặc dù bận rộn với nhiệm vụ chống buôn lậu biên giới, song các anh vẫn cố gắng sắp xếp một góc nhỏ để đón giao thừa. Không khí Tết "chớm nở" qua câu chúc mừng năm mới, dĩa trái cây, nhành hoa. "Nhìn vào góc nhỏ ấy, các người lính xa quê chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi xuân về", một chiến sĩ chia sẻ.

Khi trời gần tối, 5 chiến sĩ thúc nhau làm cơm chiều trước khi trời tắt nắng. Bởi khi màn đêm vừa buông xuống, không ai có thể đứng yên một chỗ được quá hai phút, chỉ quơ tay một cái có thể tóm được vài con muỗi. "Muốn ở lại đây đêm nay thì phải thoa cái này", thiếu tá Sơn đưa chai thuốc xịt muỗi cho khách.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Phước Chỉ bên mâm cơm ngày cận Tết. Ảnh: T.Q

Khi màn đêm vừa buông xuống, các chiến sĩ với khuôn mặt rám đen vì thường xuyên dãi nắng dầm sương lên đường đi tuần tra mật phục. Xa xa, thấp thoáng dưới làn sương đêm những vệt đèn phút chốc lại lóe sáng lên kèm theo tiếng xe máy gầm rú lao vun vún trên những còn đường mòn gồ ghề. Đó là các tay đầu nậu đang cõng thu‌ốc l‌á lậu từ biên giới đổ về.

Lúc 20h30 ngày giáp Tết, tại khu vực gần điểm chốt Cầu Ông Sải, lính biên phòng phát hiện nhóm hơn chục thanh niên đang chuẩn bị chuyển hàng qua biên giới. Thấy bóng bộ đội biên phòng, nhóm người này vác hàng quay ngược về hướng Campuchia, bỏ lại chiếc xe máy không biển kiểm soát.

Tổ đang trên đường đưa xe tang vật về đồn thì nhận được tín hiệu hỗ trợ của đồng đội tại khu vực cột mốc 172 gần đó, thu‌ộc đị‌a bàn ấp Bình Quới, xã Bình Thạnh. Đến nơi, nhóm thanh niên đang cõng các bao tải chưa thu‌ốc l‌á lậu tháo chạy. Trước lực lượng vây bắt quá đông, để thoát thân, chúng vứt các bao tải nằm ngổn ngang trên ruộng lúa. Cách đó chừng 20 m, có hơn chục thanh niên mặt bặm trợn đang đứng nhìn lăm le vào lô hàng.

"Khu vực này bọn buôn lậu hết sức manh động. Khi bị phát hiện, chúng bất chấp nguy hiểm, chạy với tốc độ cao. Nếu bị bắt giữ, chúng huy động lực lượng chống đối, giải vây, cướp hàng", thiếu tá Đinh Hoàng Khanh, Chính trị viên Đồn biên phòng Phước Chỉ nói.

Từ các hướng, hơn 20 chiến sĩ biên phòng ở các điểm chốt lân cận đã đến để hỗ trợ bảo vệ hiện trường và tang vật. Khi các chiến sĩ biên phòng áp tải tang vật về đồn, một nhóm thanh niên rồ xe máy bám đuôi theo suốt đoạn đường gần 5 km. "Nếu thấy lực lượng mỏng, bọn canh đường này sẽ thông báo cho đồng bọn ra chặn xe để cướp lại hàng", thiếu tá Khanh chia sẻ kinh nghiệm.

Chưa đầy một giờ các chiến sĩ biên phòng đã phục bắt được hai vụ vận chuyển thu‌ốc l‌á lậu qua biên giới, tang vật thu gần 4.000 gói thuốc lá ngoại.

Theo Đại úy Dương Quốc Trạng – Phó Đồn trưởng - hiện bọn đầu nậu thuê người dân Campuchia để vận chuyển hàng qua biên giới Việt Nam. Họ dùng xuồng cao tốc chở hàng chạy luồn vào các kênh rạch nhỏ, rồi ra sông Vàm Cỏ và tập kết hàng. Sau đó, lợi dụng đêm khuya, các tay buôn vác hàng lên xe máy, xe đạp vận chuyển hoặc cho người cõng theo các đường mòn, đường tắt vào nội địa. Quá trình tải hàng, chúng luôn cho người theo dõi, quan sát, cảnh giới."Chúng trang bị cả ống nhòm ban đêm tầm xa một km để quan sát chúng tôi", đại úy Trạng cho biết.

Số hàng lậu mà các chiến sĩ Đồn biên phòng vây bắt trong đêm. Ảnh: T.Q

2h sáng, dù không phải trực nhưng thiếu tá Khanh vẫn không ngủ. Mở điện thoại, nhìn hình ảnh vợ con, đôi mắt anh đượm buồn. Anh cho biết đã gọi điện cho vợ con ngoài Lạng Sơn bảo sau Tết sẽ xin phép đơn vị về thăm nhà.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ đóng tại ấp Phước Hưng – xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, có nhiệm vụ bảo vệ quản lý đường biên giới dài 13,75km/8 cột mốc, giáp phường Basat, thành phố Bavet, Campuchia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật