Atletico sẩy chân, lạc nhịp trong cuộc đua tam mã với Real, Barca

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai đội dẫn đầu đều giành chiến thắng, trong khi Atletico Madrid phơi áo 0-2 trên sân Celta Vigo.
Atletico sẩy chân, lạc nhịp trong cuộc đua tam mã với Real, Barca
Hàng thủ Atletico Madrid, do Go‌din (đeo mặt nạ) chỉ huy, bất ngờ xộc xệch và là tác nhân lớn khiến nhà ĐKVĐ gục ngã tại Balaidos. Ảnh: Marca.

Thất bại của nhà ĐKVĐ La Liga ở vòng 23 hôm qua 15/2 được định đoạt trong hiệp hai, khi họ lĩnh cả hai bàn thua trong hiệp đấu này.

Nolito mở tỷ số cho Celta Vigo bằng quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 59, sau khi chính ah bị Mario Suarez kéo ngã trong khu vực 16m50. Fabian Orellana ghi bàn còn lại cho đội chủ sân Balaidos với một cú sút chìm từ khoảng 12 mét, làm bó tay thủ môn Moya.

Cơ hội rõ rệt nhất mà Atletico tạo ra trong trận này chỉ là một cú sút dội cột dọc của tiền đạo Antoine Griezmann.

Thất bại này chưa làm lung lay vị trí thứ ba của Atletico, nhưng đe dọa nghiêm trọng đến cơ hội của thầy trò di‌ego Simeone trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Cách biệt giữa Atletico với đầu bảng Real được nới rộng thành bảy điểm, trong khi Barca xếp thứ nhì cũng có tới sáu điểm nhiều hơn. Ở vòng đấu này, Real hạ Deportivo La Coruna 2-0, còn Barca thì đè bẹp Levante 5-0.

Kết quả thua 0-2 và màn trình diễn nghèo nàn hôm qua có thể được xem như một cú sốc với thầy trò HLV di‌ego Simeone, bởi họ hành quân đến Balaidos với khí thế ngùn ngụt sau bốn chiến thắng liên tiếp, ghi 12 bàn, chỉ để lọt lưới hai bàn, trong đó có trận derby Madrid hạ nhục Real 4-0 ở vòng 22.

Celta Vigo, ngược lại, bước vào cuộc tiếp đón nhà ĐKVĐ với niềm tin gầy mòn sau khi trải qua mạch trận tồi tệ với chỉ một chiến thắng trong 11 vòng đấu gần nhất của La Liga.

Tuy nhiên, thực tế trên sân đã làm đảo lộn mọi dự đoán. Atletico, với bộ ba tấn công Griezmann - Torres - Mandzukic, không tạo ra được những cơ hội thật sự nào. Tệ hơn, trong khoảng 15 phút đầu tiên, họ chỉ giữ bóng 25%. Tỷ lệ kiểm soát bóng cho cả trận của nhà ĐKVĐ cũng thấp đến tệ hại, với chỉ 33%.

Sau hiệp đầu không bàn thắng, Simeone quyết định rút Torres khỏi sân để lấy chỗ cho tiền vệ Cani ngay sau giờ giải lao. Tuy nhiên, điều chỉnh này không có kết quả. Atletico lẽ ra còn thua đậm hơn, nếu Joaquin Larrivey nhanh chân theo kịp đường chuyền rất đẹp của Nolito ít phút sau bàn mở tỷ số.

Orellana tận dụng triệt để sự hời hợt của hàng thủ Atletico Madrid để ấn định thắng lợi 2-0. Ảnh: AS.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật