Nắm bắt nhu cầu đó, các thương lái ở mọi miền đất nước đã đưa nhiều loại trái cây “độc, lạ” về Phan Thiết, trong đó có những loại trái lần đầu xuất hiện tại đây. Như ở khu Trung tâm Thương mại Rạng Đông có bày bán bưởi hồ lô in chữ nổi “Phước - Lộc - Thọ” với giá 1,8 triệu đồng/3 trái, “Tấn - Tài” giá 1,6 triệu đồng/cặp, hoặc dưa hoàng kim hồ lô có giá 2,2 triệu đồng/cặp.
Trong khi đó, dưa Mai An tiêm (Gò Công, Tiền Giang) được anh Võ Ngọc Anh khắc hình và chữ trên vỏ rất công phu bán với giá từ 250.000 đồng/trái 7 kg, khóm Long Phụng lạ mắt có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/trái. Cũng tại Phan Thiết (nhà số 43 - đường Trưng Nhị), năm nay là lần đầu tiên bà Mai đặt hàng “Phật thủ” chính gốc từ Hà Nội về đáp ứng nhu chưng tết của mọi người với giá bán 300.000 đồng/trái lớn, 200.000 đồng/trái nhỏ…
Sự xuất hiện của nhiều loại trái cây “độc, lạ” đã góp phần giúp thị trường những ngày giáp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 trở nên sôi động và thêm lựa chọn cho người dân Phan Thiết.
Bưởi hồ lô có giá từ 1,6 triệu đồng/cặp
Khóm long phụng với màu đỏ bắt mắt
Dưa Mai An tiêm khắc vỏ
Anh Võ Ngọc Anh công phu khắc vỏ dưa
Phật thủ - loại trái cây mới lạ bày bán tại Phan Thiết
Khách mua Phật thủ tại nhà bà Mai trên đường Trưng Nhị