Thầy trò Lê Huỳnh Đức tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong trận đấu với ĐTLA chiều 14/2, toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ SHB Đà Nẵng đeo băng tang tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh vừa qua đời.
Thầy trò Lê Huỳnh Đức tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh
Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi khi gặp ĐTLA.

Đây là hành động rất ý nghĩa mà SHB Đà Nẵng làm để tri ân cổ động viên đặc biệt của đội bóng. Lúc còn giữ cương vị chủ tịch và bí thư Đà Nẵng, ông Bá Thanh gần như không bỏ sót trận đấu nào trên sân Chi Lăng của đội bóng.

Khi biết tin ông mất, toàn thể ban huấn luyện lẫn các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đều rất đau buồn. Vì thế trong trận gặp ĐTLA, tất cả thành viên của đội bóng sông Hàn đều đeo một dải băng đen ở cánh tay để tưởng nhớ ông.

Trong số các thành viên của SHB.Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức là người “chịu ơn” ông Nguyễn Bá Thanh nhất.

Năm 2003, trong tình cảnh bị nghi là “quyền lực đen” ở đội Công an TP HCM và gần như không được đội bóng nào tin tưởng, chính ông Bá Thanh đã đưa Huỳnh Đức về Đà Nẵng.

Tại đây, Huỳnh Đức nhận mức lương đặc biệt và được tin tưởng tuyệt đối. Cũng chính ông Bá Thanh là người có tiếng nói quyết định đưa Lê Huỳnh Đức lên làm HLV vào năm 2009.

Đây là bước ngoặt lớn nhất mở ra thành công cho đội bóng với 2 chức vô địch V.League vào các năm 2009, 2012.

Với tất cả những điều đó, Lê Huỳnh Đức đã trực tiếp xuống sân chỉ đạo các cầu thủ sau 2 trận để trợ lý Đào Quang Hùng dẫn dắt.

Ông rất muốn cùng SHB.Đà Nẵng có được một kết quả tốt trước ĐTLA để tri ân ông Nguyễn Bá Thanh, người mà ông rất ngưỡng mộ.

Cần biết rằng trong các trận làm khách trước đó trên sân của B.Bình Dương, Thanh Hóa hay HAGL, đội bóng sông Hàn đều thua.

Có động lực lớn, đội vô địch V.League 2012 đã chơi rất tốt với trên 200% sức lực. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương và treo giò nhưng SHB.Đà Nẵng đã tạo ra không ít cơ hội ngon ăn.

Họ gây cho ĐTLA vô số khó khăn trong cả trận đấu và giành kết quả hòa hoàn toàn xứng đáng.

Sau trận đấu, Lê Huỳnh Đức cho biết: “Mọi người biết đấy, người yêu bóng đá nhất Đà Nẵng vừa qua đời. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất cố gắng để tri ân ông.

Họ lấy đau thương làm hành động. Dù không dùng ngoại binh trong đội hình xuất phát nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng nhưng dẫu sao đó cũng là điều đáng khen ngợi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật