Tiếng nhạc Jazz đường phố thu hút người Sài Gòn trong đêm lạnh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng trăm bạn trẻ và khách du lịch hòa mình vào không khí sôi động của nhạc hội mừng Valentine được tổ chức tại tòa nhà cao nhất TP HCM.
Tiếng nhạc Jazz đường phố thu hút người Sài Gòn trong đêm lạnh
Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn cùng ban nhạc Sài Gòn Big Band mở màn chương trình nhạc hội. Ảnh: TN.

Chương trình nhạc hội đêm 13/2 được trình diễn theo phong cách jazz đường phố thu hút đông đảo người đi đường và khách du lịch nước ngoài. Khán giả đam mê dòng nhạc này có dịp thưởng thức những bản jazz bất hủ qua tiếng saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn như Careless Whisper, Nothing’s gonna change my love for you, hel‌lo... Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tuyết Loan, Minh Tuân và ban nhạc Saigon Big Band cũng mang đến cho buổi nhạc hội không gian lãng mạn thăng hoa qua They can’t take that away from me, All of me, Moondance, Fever và nhiều bài hát bất hủ khác.

Trong tiết trời Sài Gòn se lạnh, hàng trăm bạn trẻ hào hứng lắc lư theo tiếng nhạc, nhiều cặp đôi cầm tay nhau khiêu vũ tình tứ. Chị Thùy Lan (ở quận 1) cho biết rất thích nghe nhạc jazz, song đây là lần đầu tiên được thưởng thức nhạc hội đậm chất đường phố sinh động như thế này. "Mình và bạn trai đến đây từ rất sớm để không bỏ lỡ một ca khúc nào. Vào ngày Valentine được cùng người yêu thưởng thức những nhạc phẩm cả hai yêu thích quả là một kỷ niệm khó quên", cô gái 26 tuổi nói.

Khá am hiểu về jazz, Hoàng Nam sinh viên trường Đại học KHXH và NV TP HCM bảo dòng nhạc này rất gần gũi với người dân lao động bởi "cha đẻ" của nó là những người Mỹ đen nhập cư. Tuy nhiên đến nay jazz còn khá xa lạ với nhiều người Việt Nam.

"Nghe từng bản nhạc, mình có thể cảm nhận được nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, lúc hân hoan, réo rắt, lúc mượt mà, sâu lắng. Jazz rất mộc mạc nên rất dễ đi vào lòng người. Những buổi hòa nhạc đường phố như thế này sẽ góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thành phố Sài Gòn hiện đại mà dung dị".

Người Sài Gòn và khách du lịch chăm chú theo dõi các nghệ sĩ biểu diễn những bản tình ca sâu lắng. Ảnh: TN.

Cô gái người Pháp Ines Berth không ngừng lắc lư người theo từng điệu nhạc, chốc chốc lại vỗ tay tán thưởng từng đoạn cao trào của bài hát. Ines cho biết ba tháng trước cô đến Sài Gòn để tham gia khóa thực tập tại một công ty quốc tế đặt trụ sở ở quận 1, TP HCM. Cô gái đã có bạn trai ở Pháp, cả hai rất buồn vì Valentine này không được gặp nhau.

"Rất vui khi được nghe lại nhiều bản nhạc jazz quen thuộc mà tôi yêu thích từ nhỏ, nó giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ gia đình và bạn trai đang ở Pháp. Tôi rất yêu quý Sài Gòn và những con người ở thành phố năng động này", cô gái 24 tuổi trải lòng.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết anh tổ chức đêm nhạc này như một món quà tình yêu ngọt ngào dành tặng cho mọi người, đồng thời mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn phong cách “Street music” (Nhạc đường phố) đến quần chúng. Nghệ sĩ này nói: "Tôi hy vọng đêm nhạc mang lại một không khí rất đặc biệt trong lòng mọi người và để lại ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế khi có những giây phút thưởng thức nghệ thuật và thư giãn mừng lễ Tình yêu".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật