“9 tuần rưỡi” - tiểu thuyết tình ái kém may mắn hơn “50 sắc thái”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều năm trước khi “50 sắc thái-xám”, câu chuyện về mối quan hệ giữa tỷ phú ưa bạo dâ‌m Christian Grey và nữ sinh viên ngây thơ Anastasia Steele được chuyển thể thành phim, một đề câu chu‌yện tìn‌h với nội dung tương tự có tên “9 tuần rưỡi” đã ra đời.
“9 tuần rưỡi” - tiểu thuyết tình ái kém may mắn hơn “50 sắc thái”
Hai diễn viên Kim Basinger, Mickey Rourke trong bộ phim “9 tuần rưỡi“ (ảnh trái) và Dakota Johnson trong “50 sắc thái“ (ảnh phải). Cả hai bộ phim đều chuyển thể từ tiểu thuyết tình ái cùng tên

“50 Sắc thái – xám” (Fifty Shades of Grey) là tiểu thuyết khi‌ּêu dâ‌ּm được chuyển thể từ tiểu thuyết thành phim đang trở thành tiêu điểm tranh luận của giới chuyên môn cũng như công chúng những ngày gần công chiếu. “50 sắc thái” là một "số âm về văn chương" nhưng lại là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

Chỉ sau một tuần xuất bản (vào tháng 5.2011), cuốn sách đã bán được mười vạn bản (sách giấy), và 20 triệu bản cả sách giấy và điện tử sau 13 tháng, vượt kỷ lục của cuốn “Mật mã Da Vinci” nổi tiếng. Hai hãng phim nổi tiếng thế giới Universal Pictures và Focus Features đã mua bản quyền chuyển thể cuốn sách với giá 5 triệu USD.

Nhưng “50 sắc thái” không phải cuốn tiểu thuyết khi‌ּêu dâ‌ּm đầu tiên có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử. Cuốn tiểu thuyết “9 tuần rưỡi” (9 ½ Weeks) cũng như "50 sắc thái", được viết bởi một tác giả giấu danh tính cũng đã trở thành một tác phẩm thành công vang dội với các độc giả nữ.

Tác phẩm được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Tuy nhiên, không giống như "50 sắc thái" -  là một câu chuyện trong kỷ nguyên internet, mọi thông tin đều được công khai, câu chuyện về "9 tuần rưỡi" vẫn còn trong vòng bí mật.

Tác giả của 9 tuần rưỡi không phải là một “fan-fiction” (người hâm mộ viết) viết trên mạng như tác giả E.L. James, mà là một nhà báo che giấu quá khứ đen tối.  Bộ phim "9 tuần rưỡi" chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, xuất bản vào năm 1978,  có cốt truyện giống như một cuốn hồi ký của nhân vật nữ Elizabeth McNeill (đổi tên thành McGraw trong phim). Tác giả của cuốn tiểu thuyết "9 tuần rưỡi" thực tế là nhà báo Ingeborg Day.

Tác giả Ingeborg Day sinh năm 1940 ở Graz, Áo, là con gái của một cảnh sát từng phục vụ trong các đơn vị đặc nhiệm của SS (tổ chức vũ trang của Đảng Đức Quốc xã) trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Cô có một quãng thời gian sống ở nơi làm việc của cha mình, sau đó cô được gửi đến sống với ông bà ở nông thôn trong hai năm cuối của cuộc chiến tranh, nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi trong thời gian ở cùng SS.

Ingeborg Day chuyển đến Mỹ và kết hôn với một mục sư tên là Dennis vào năm 1960, cô làm giáo viên trước khi sinh con gái là Ursula vào năm 1963.  Ingeborg Day cũng có một người con trai ốm yếu, tên là Mark đã qua đời khi 7 tuổi.

Cuộc hôn nhân của Ingeborg Day đổ vỡ sau khi đứa con trai qua đời, chính lúc này cô đã đưa ra một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước đây của mình. Cô đưa con gái của mình tới New York, Mỹ và trở thành biên tập viên của tờ “tạp chí nữ quyền Ms”, phong cách lúc này của cô được thể hiện ngay trong phong cách của tủ quần áo đơn sắc (đen hoàn toàn trong mùa đông, trắng hoàn toàn vào mùa hè).

Người phụ nữ bí ẩn và là tác giả cuốn tiểu thuyết "9 tuần rưỡi".

Thời gian làm việc cho tạp chí nữ quyền đã truyền cảm hứng để cô cho ra đời cuốn tiểu thuyết ngắn. Cũng giống như chính tác giả, nhân vật nữ Elizabeth McNeill trong "9 tuần rưỡi" có một công việc thu nhập cao (là một giám đốc kinh doanh), dâng hiến tất cả cuộc sống của mình cho một người đàn ông tên là John.

Phần lớn thời gian của Elizabeth với ngư‌ời tìn‌h đều có những hành động yêu đương "kỳ quặc".

Tác giả Ingeborg Day sử dụng bút danh để tránh tai tiếng có thể ảnh hưởng đến con gái mình bởi nội dung câu chuyện là vấn đề nhạ‌y cả‌m lúc bấy giờ, sau đó, cô cũng không viết về đề tài này nữa. Như Ingeborg Day đã lo lắng, sau khi "9 tuần rưỡi" được xuất bản, cuốn sách đã gây tranh cãi nảy lửa, dù vẫn bán rất chạy.

Không may mắn như "50 sắc thái", "9 tuần rưỡi" dù bán rất chạy nhưng không phải là ứng cử viên sáng giá để chuyển thể thành phim cho các hãng phim lớn, làng phim của Mỹ nổi tiếng là nghiêm ngặt về đề tài tìn‌ּh dụ‌ּc.

Chính lúc này, đạo diễn Zalman King (người khởi đầu sự nghiệp từ vai trò diễn viên) xuất hiện, hứng thú với việc chuyển thể cuốn tiểu thuyết thành phim và đó chính là quyết định làm nên tên tuổi của Zalman King sau này.

Đạo diễn Zalman King làm bộ phim "9 tuần rưỡi" cùng với vợ, Patricia Knop, người mà ông kết hôn vào năm 1965. Sự hợp tác của họ là chìa khóa để làm cho bộ phim thành công với hình ảnh bộ phim nhấn mạnh về mong muốn của phụ nữ. Sau hầu hết các tranh cãi, ngôi sao đang lên Mickey Rourke  được chọn làm diễn viên chính cũng làm nên tên tuổi phim.

"Trận chiến" chọn nữ diễn viên chính đầy kịch tính cũng góp phần làm nên thành công của bộ phim, vượt qua các ứng cử viên sang giá như Kathleen Turner, Isabella Rossellini và Teri GARR, nữ diễn viên Kim Basinger là người được chọn. Bộ phim được quay trong 10 tuần.

Còn đối với tác giả Ingeborg Day, sau này cô tái hôn, nghỉ hưu và chỉ được công nhận là tác giả của cuốn sách vào năm 1983. Trước đó, cô chưa bao giờ công khai là tác giả của "9 tuần rưỡi". Ingeborg Day t‌ּự sá‌ּt vào năm 2011, ngay sau cái chết của người chồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật