Tiệc tất niên - nỗi ám ảnh của những bà vợ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Là thông lệ của người Việt, mỗi dịp Tết đến xuân về mọi người tụ tập nhau trong tiệc tất niên để tổng kết một năm qua đi. Nhưng cũng vì sự kiện thường niên này mà không ít chị em lắc đầu ngán ngẩm.
Tiệc tất niên - nỗi ám ảnh của những bà vợ
Bữa tất niên kéo dài gần như cả ngày, Hạnh lại phải chờ mọi người ăn xong, dọn dẹp “bãi chiến trường” sót lại (Ảnh minh họa)

Tiệc tất niên và nỗi lo cỗ bàn

Hạnh (Cầu Giấy- Hà Nội) mỗi lần đến tháng Chạp đều hết sức lo lắng vì lệ gặp mặt cuối năm của gia đình chồng. Bố mẹ chồng của Hạnh là trưởng, chồng Hạnh lại là con trai cả nên cứ dịp cuối năm, theo thông lệ bao năm qua, tất cả họ hàng đều tụ tập tại nhà Hạnh để cùng nhau liên hoan tất niên. Mấy ngày trước tiệc tất niên, cô phải chạy ngược xuôi hẹn mua thực phẩm để làm 7 mâm cỗ thết đãi mọi người. Mà cỗ bàn đâu có đơn giản, bố mẹ chồng cô yêu cầu phải đủ món như… cỗ cưới, không được qua loa kẻo mất mặt nhà chồng với chú bác. Để bàn tiệc phong phú, ai cũng vừa mắt ngon miệng, Hạnh phải nát óc suy nghĩ thực đơn sao cho vừa phong phú, vừa tiết kiệm vì toàn bộ chi phí đều do vợ chồng Hạnh đảm nhận. Nhưng thực phẩm ngày Tết thì có nơi nào rẻ, giá cả leo thang từng ngày nên 7 mâm cỗ với Hạnh quả thực là nỗi lo quá lớn khi bao nhiêu chi tiêu cho ngày Tết cận kề vợ chồng cô vẫn chưa biết trông vào khoản nào.

Bữa tất niên kéo dài gần như cả ngày, Hạnh lại phải chờ mọi người ăn xong, dọn dẹp “bãi chiến trường” sót lại. Phải đến cuối ngày khi mọi người trở về nhà, Hạnh mới thực sự thở phào. Hạnh ước rằng gia đình chồng có thể đơn giản hóa tiệc cuối năm bằng một cuộc gặp mặt thân mật, vui vẻ với tiệc ngọt thì con cháu cũng đỡ sợ Tết hơn nhưng cô biết thông lệ hàng chục năm qua, mình cô đòi thay đổi là chuyện quá xa vời.

Ám ảnh với những bữa tiệc triền miên của các ông chồng

Cùng nỗi lo lắng với tiệc tất niên, nhưng Thu (Ba Đình - Hà Nội) cùng không ít chị em lại ám ảnh về hình ảnh ông xã say sưa triền miên trong những ngày cận Tết. Huy (chồng Thu) vốn là người vui vẻ, sởi lởi với bạn bè nên chơi với nhóm bạn nào cũng được mọi người yêu quý. Thế nên chẳng khó hiểu khi suốt một tuần nay Huy đều không ăn cơm tối ở nhà với lý do đi ăn tất niên với bạn bè. Khi thì tất niên với cơ quan, khi thì tất niên hội bạn đại học, khi thì tất niên hội bạn cấp ba… khiến Thu chỉ biết kêu trời sao chồng cô lắm bạn thế? Đã thế, tối nào Huy cũng trở về trong tình trạng “không biết trời trăng”, khiến Thu vừa bực vừa lo chồng đổ bệnh.


Từng giờ Huy vui vẻ với tiệc tất niên là từng giờ Thu như ngồi trên đống lửa. Cô sợ chồng vui bạn bè quá chén, trời lạnh, đường ngày Tết đông đúc không biết về nhà có an toàn không. Chỉ đến khi Huy về nhà an toàn Thu mới yên tâm đi ngủ. Hàng tuần liền Thu luôn phải “sống trong sợ hãi”, chỉ cần nghe đến tiệc tất niên là cô thấy ái ngại.

Không may mắn như Thu, khi chồng vẫn trở về nhà an toàn sau tiệc tất niên, Thùy (Hà Đông - Hà Nội) mỗi lần nhắc đến tiệc tất niên đều rùng mình nhớ lại kỷ niệm cả nhà mất Tết vì tiệc tất niên của chồng. Năm ngoái, khi chồng gọi điện đi ăn tất niên với hội tennis, Thùy đã nhắc nhở chồng uống ít rồi về sớm. Nhưng đợi đến tận 2 giờ sáng, vẫn không thấy chồng về. Đến 3 giờ, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo chồng cô vì say rượu, khi qua đường đã không chú ý bị xe đâm phải. May mắn giữ được tính mạng nhưng chồng cô bị gãy hai chân phải nằm viện và điều trị vật lý trị liệu gần một năm mới đi lại được bình thường. Vậy là năm ngoái nhà cô mất Tết, cả nhà thay nhau túc trực trong viện chăm chồng cô. Nhìn chồng từ một người khỏe mạnh thành một khối băng bó trên giường bệnh, Thùy ước rằng chẳng có Tết, cũng chẳng có tiệc tất niên để chồng cô mãi khỏe mạnh, vui vẻ bên mẹ con cô.

Tạm kết

Tiệc tất niên với ý nghĩa ban đầu luôn được mọi người vui vẻ đón nhận, nhưng chính vì thói ham vui, sa đà của những ông chồng mà tiệc tất niên đã bị biến tướng trở thành nỗi lo của không ít các bà vợ vì sau những phút chè chén là những hệ quả rất buồn, trở thành nỗi ám ảnh cả đời cho một số gia đình không may mắn. Giờ đây, mỗi dịp Tết đến xuân về, các bà vợ chỉ còn mong ước giản dị là tiệc tất niên thật đơn giản để nó không trở thành nỗi lo lớn mỗi dịp cuối năm bận rộn. Họ cũng mong sao các ông chồng biết tiết chế, đừng quá ham vui để trở về nhà trong tình trạng tỉnh táo. Có như thế mới trả lại ý nghĩa thực sự của tiệc tất niên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật