Tin liên quan
Cô gái 26 tuổi Kayla Mueller từng nhiều năm sống và làm công việc hỗ trợ nhân đạo tại Ấn Độ, Palestine và Israel trước khi bị bắt cóc ở Syria năm 2013.
Cha mẹ cô cho hay, trước đây họ giữ kín chuyện cô bị bắt vì lo ngại cho sự an toàn của con gái và tuân theo những cảnh báo từ nhóm phiến quân.
"Các anh đã nói với chúng tôi rằng các anh đối xử với Kayla như một vị khách, vì là khách của các anh nên sự an toàn và khỏe mạnh của con bé là trách nhiệm của các anh", họ nói trong thông điệp được gửi đến "những người chịu trách nhiệm về việc giam giữ Kayla". "Mẹ của Kayla và tôi đã cố gắng làm mọi thứ để con bé được thả ra an toàn".
Kayla là con tin Mỹ gần nhất bị các phiến quân Hồi giáo giam giữ. Nhóm này đã chặt đầu ba người Mỹ khác, cùng hai người Anh và hai con tin Nhật Bản. Hầu hết họ là các phóng viên hoặc nhân viên cứu trợ.
Hôm nay, IS tuyên bố các chiến đấu cơ Jordan đã đánh bom vào toà nhà giam giữ Kayla ở vùng Raqqa, Syria, làm cô thiệt mạng, trong khi các chiến binh Hồi giáo không hề hấn gì.
Tình báo Mỹ đang nỗ lực xác minh cái chết của Kayla giữa những lo ngại rằng có thể phiến quân đã giết cô và đổ lỗi cho Jordan, một đồng minh chống khủng bố của Mỹ.
Các lãnh đạo Jordan cũng nghi ngờ tuyên bố của IS. Bộ trưởng Nội vụ Jordan Hussein Majali cho rằng IS đang âm mưu chia rẽ liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
"Thông tin này khiến chúng tôi lo ngại nhưng chúng tôi vẫn hy vọng rằng Kayla còn sống", cha mẹ của Kayla nói.