Cảm mến chàng trai đi bộ cùng mình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sài Gòn sắp vào Xuân. Tôi chợt nhớ anh vô cùng, đúng hơn, anh luôn ở trong tâm trí tôi một cách thầm lặng.
Cảm mến chàng trai đi bộ cùng mình
Ảnh minh họa

Anh chỉ học đến trung học cơ sở và làm công ăn lương. Anh thật thà và vui vẻ. Anh luôn mang đến cho tôi tiếng cười và niềm vui. Chúng tôi biết nhau vì cùng đi bộ trên một con đường nhưng tôi tuyệt nhiên không hề nở một nụ cười với anh dù anh ra sức chọc tôi cười hơn một năm.

Mãi sang năm thứ hai, tôi mới cười với anh vì không nhịn được với trò “đi ngược ngớ ngẩn” của anh. Từ đó, chúng tôi nói chuyện như hai người bạn và cùng đi bộ tập thể dục mỗi tối. Chúng tôi chỉ nói chuyện thời sự, xã hội, thỉnh thoảng cũng nói về tình cảm vu vơ. Tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Anh và tôi, không ai có số điện thoại của ai. Cứ thế, tôi không biết mình đã thích anh từ bao giờ. Thời gian cùng anh đi bộ trò chuyện thật tuyệt vời. Anh cho tôi cảm giác thật vui vẻ, vô tư, và bình yên.

Tôi tặng anh hai bông hoa làm từ ống hút và anh tặng tôi một chai thuốc nhỏ mắt. Đúng là chúng tôi rất ngớ ngẩn, tặng nhau những món đồ bình thường nhưng điều đó với tôi là những kỷ niệm đẹp nhất thời trẻ trâu.

Đến một ngày nọ, gia đình phát hiện tôi đi bộ cùng người con trai lạ mặt và ra sức cấm cản. Tôi vâng lời và từ đó không còn đi bộ nữa. Vắng anh tôi cảm thấy nhớ, thấy buổi tối thật dài và cuộc sống dần mất đi sự vui vẻ. Tôi vẫn thường lén chạy xe ngang con đường đó chỉ để nhìn thấy anh. Cứ thế thời gian trôi đi, tôi không thấy anh đi bộ nữa. Có lẽ giống như anh từng kể với tôi, anh đã chuyển ra ngoại thành sống.

Từ đó, tôi đành cất giấu cái sự thích thích chớm nở trong lòng mình đi. Rồi tôi cũng có người yêu, nhưng mối tình đó đã lấy đi của tôi không ít nước mắt và thời gian.

Giờ đây, khi ngồi viết ra những dòng này, tôi đã chín chắn hơn trước, đã đi làm 3 năm và vẫn nhớ anh như ngày nào. Sau bao nhiêu thăng trầm trong chu‌yện tìn‌h cảm, tôi nhận ra một điều người làm tôi vui nhất chính là anh, bên anh tôi bình yên lắm. Tôi ước gì được nhìn thấy anh thêm một lần nữa, chỉ một lần cũng đủ để tôi mạnh mẽ yêu đời hơn. Nụ cười tỏa nắng của anh luôn giúp người khác vui tươi hơn.

Có lẽ anh đã có gia đình và anh cũng chưa bao giờ biết rằng tôi từng thích thích anh.

Nếu như anh vô tình đọc được những dòng này và chợt nhớ đến tôi, hãy nhớ rằng tôi luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh. Cảm ơn anh đã cho tôi những kỷ niệm thật hồn nhiên trong sáng, vui tươi. Cảm ơn anh, Đồng Hồ Quả Lắc ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật