Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng) được biết đến là làng trồng hoa có tiếng miền Bắc. Ông Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Đằng Hải cho biết, hiện còn 35 ha đất trồng hoa, nhưng không nằm tập trung mà rải rác trong cụm dân cư. Trong đó, cánh đồng đầm Ngơi và đầm Bồ là hai địa điểm có diện tích trồng lớn nhất.
Năm nhuận cùng thời tiết nóng ẩm bất thường khiến từng ruộng cúc, lay ơn, thạch thảo... bung nở trước Tết cả tháng trời. Hoa nở sớm, giá lại rẻ khiến người dân nơi đây lo lắng vì mất Tết. Chị Phạm Thị Huế, chủ vườn cho hay, đã trồng một sào hồng và một sào cúc, nhưng hoa nở trúng Tết chỉ được 30%. Mỗi cây giống đã mua gần 500 đồng, bông cúc bán ra chỉ được 1.000 đồng, giá rẻ gần như cho. Nếu tiêu thụ hết, chị thu không đủ tiền giống, phân đạm, điện thắp sáng, thậm chí còn lỗ khoảng 3 triệu đồng mỗi sào hoa.
Hoa rẻ khiến người dân không buồn hái đi bán. Cả cánh đồng thạch thảo tím, cúc vàng, thược dược... đua nhau nở.
Cụ ông gần 80 tuổi, người gốc Đằng Hải nhiều năm trồng hoa cho biết: "Dù hoa nở bung trước Tết, người dân vẫn phải sớm hôm tưới nước, chăm sóc vì đây là nghề truyền thống rồi, rời hoa thì không biết làm gì".
Hoa chơi Tết đã nở gần hết nhưng chủ vườn vẫn cần mẫn sưởi ấm bằng ánh sáng để kích thích hoa nở đúng dịp 8/3, vớt vát lại chút công làm cả năm.
Tận dụng vườn hoa đua sắc, nhiều nam thanh, nữ tú rủ nhau về làng hoa Đằng Hải tranh thủ chụp hình, lưu lại những khung hình đẹp bên luống hoa rực rỡ.
Điểm khác biệt so với các làng hoa, cánh đồng hoa tại Hà Nội, Lào Cai hay Hà Giang, người dân Đằng Hải thất thu Tết nhưng vẫn tạo điều kiện cho khách xuống ruộng, vào vườn tham quan, chụp hình miễn phí.
Người trồng hoa còn tặng một vài cành thạch thảo, cúc để các thiếu nữ làm duyên mà không lấy tiền.
Các tay máy không chuyên nghiệp và các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh được dịp thỏa thích trổ tài.