Real vắng CR7: Còn hiệu quả và cả tính giải trí

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dẫu thiếu vắng mắt xích quan trọng như Cristiano Ronaldo nhưng “cỗ máy” Real Madrid vẫn có thể vận hành trơn tru cuối tuần qua.
Real vắng CR7: Còn hiệu quả và cả tính giải trí
Benzema, Bale, James, Isco giúp CĐV Real tạm quên Ronaldo

Real không còn phụ thuộc Ronaldo

Khi được hỏi về án phạt của Ronaldo (bị đuổi khỏi sân vì lỗi đánh nguội ở trận gặp Cordoba vòng 20 La Liga), HLV Ancelotti đã rất bình thản. Đơn giản trong suy nghĩ của mình, Carletto chưa bao giờ chủ trương “dựa dẫm” vào một ngôi sao bất kỳ. Mùa trước, ông đã chứng minh quá rõ điều này ở một số trận CR7 vắng mặt, điển hình là trận chung kết Cúp nhà Vua mà Real đánh bại Barca 2-1.

Tiếp đón Real Sociedad, chiến lược gia người Italia đã một lần nữa cho thấy hình ảnh một Real không còn phụ thuộc vào Ronaldo. Theo sơ đồ chiến thuật, cách vận hành của Los Blancos không có nhiều thay đổi. Illarramendi được tin dùng để đối đầu với đội bóng cũ và anh đã hoàn thành nhiệm vụ bên cạnh Kroos. Có Illarramendi càn quét, Isco rảnh chân cho sự sáng tạo..

Ở phía trên, Bale chơi đúng vai trò của Ronaldo bên cánh trái hàng công, vị trí ưa thích nhất của cựu cầu thủ Tottenham. Ngôi sao xứ Wales đã chơi năng nổ, xông xáo nhưng chỉ tiếc, anh mất sự tự tin trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đối lập với các madridista, HLV Ancelotti vẫn rất hài lòng về đóng góp của Bale, trong đó có pha ban bật, dọn cỗ cho Benzema.

Nhìn chung thiếu Ronaldo, Real đã tấn công biến ảo hơn dù bị thủng lưới từ rất sớm. HLV David Moyes dường như đã không lường hết khó khăn tại Bernabeu. Sau bàn gỡ hòa của James Rodriguez (phút thứ 3), ông bối rối trong việc ngăn chặn các hướng công phá của “Kền kền trắng”. Từ Isco tới Bale, Benzema, James, tất cả đều di chuyển đầy linh hoạt, phá vỡ kết cấu phòng ngự của Sociedad.

Đây được coi là trận đấu đáng xem nhất của Real kể từ đầu năm mới 2015. Họ có thể phá lưới Sociedad nhiều hơn nhưng 4 bàn cũng mang đến sự mãn nguyện cho CĐV nhà. Real chơi nhanh và dứt khoát, tìm kiếm bàn thắng ở những thời khắc cần có. Không Ronaldo, Benzema giúp Real giải quyết khâu giải trí cho người hâm mộ bằng siêu phẩm nâng tỷ số lên 4-1.

Phía trước là tuần phán quyết

Đánh bại kẻ cứng đầu Sociedad (đội từng thắng cả Atletico lẫn Barca), Real duy trì ngôi đầu La Liga. Trong 1 tuần tới, họ sẽ có 2 trận đấu, 1 đá bù với Sevilla (5/2) và 1 làm khách trước người hàng xóm Atletico (7/2). Trên tờ Marca, dòng tít “Championship Week” (hiểu nôm na là tuần phán quyết cho chức vô địch) đã nói lên tính quan trọng với Real.

HLV Ancelotti đã cho thấy tài "liệu cơm gắp mắm"

Bỏ túi 6 điểm, ngôi vương La Liga mùa này sẽ ở rất gần với đoàn quân của Ancelotti. Ronaldo tiếp tục được nghỉ ngơi giữa tuần này (chính xác hơn là chịu nốt án phạt treo giò) và hi vọng anh có thể trở lại với sự lợi hại vốn có trong trận derby Madrid. HLV Ancelotti cũng đã lên dây cót cho Ronaldo và các học trò trước tuần lễ mang ý nghĩa quyết định.

HLV Ancelotti đã đặt mục tiêu rõ ràng trước mùa giải 2014/15 rằng Real phải vô địch La Liga và bảo vệ thành công danh hiệu Champions League. La Liga đang nằm trong tầm kiểm soát. Một khi “cắt đuôi” được Barca và Atletico, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ càng thoải mái, tự tin chinh phục trời Âu.

HLV Ancelotti thừa nhận cần xoay tua

Sau trận thắng Sociedad, HLV Ancelotti nói: “Có lẽ tới lúc Real Madrid sẽ bắt đầu xoay tua đội hình. Chúng tôi muốn các cầu thủ có một thể trạng tốt nhất và tránh bị quá tải”.

Theo AS, có 9 cầu thủ Real Madrid đã thi đấu hơn 2000 phút thi đấu mùa này. Người phải cày ải nhiều nhất là tiền vệ Toni Kroos, với 2727 phút. Đứng sau cầu thủ người Đức là Cristiano Ronaldo (2600 phút), Gareth Bale (2479 phút), Benzema (2476 phút), Casillas (2430 phút), Marcelo (2409 phút), Sergio Ramos (2394 phút), James Rodriguez (2374 phút) và Isco (2134 phút).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật