Sergio Aguero và David Silva: Những người hùng muôn năm cũ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù không thể chiến thắng tại Stamford Bridge, nhưng Man City đã thi đấu hay hơn với sự tỏa sáng của các ngôi sao sáng nhất của họ: Sergio Aguero và David Silva.
Sergio Aguero và David Silva: Những người hùng muôn năm cũ
Aguero và Silva đã góp công lớn vào trận hòa 1-1 trước Chelsea

Trận thư hùng vào giữa mùa có ý nghĩa quan trọng hơn đối với những nhà đương kim vô địch Man City, hơn là đối thủ của họ, đội đang dẫn đầu với cách biệt 5 điểm. Nếu Man City thua, khoảng cách sẽ là 8 điểm và cơ hội gần như không còn, bởi Chelsea của Mourinho rất ít khi để tuột chức vô địch khi đã bỏ cách với cách biệt xa như thế. Bởi thế, dễ hiểu là Man City buộc phải tấn công ở Stamford Bridge.

Gặp khó, có Aguero và Silva!

Aguero vẫn tiếp tục là niềm cảm hứng cho mặt trận tấn công của Man City, và họ càng ngày càng phụ thuộc vào anh. Hàng tiền vệ với bộ đôi người Brazil Fernandinho và Fernando giàu cơ bắp không có đủ sự sáng tạo để hỗ trợ cho tiền đạo người Argentina, và Aguero chỉ có thể trông đợi vào “nhạc trưởng” David Silva. Cả hai vẫn tiếp tục cho thấy họ có thể tạo ảnh hưởng lớn đến thế nào trong các trận đại chiến.

Aguero đang thi đấu không đúng phong độ, chỉ ghi bàn trong 3 trận đấu tại Premier League kể từ khi lập cú “poker” vào lưới Tottenham giữa tháng 10 năm ngoái. Mà nên nhớ là trong quãng thời gian đó, anh đã lập 1 cú hat-trick vào lưới Bayern Munich ở Champions League. Dù vậy, những gì thể hiện trong hiệp 1 của trận đấu cho thấy Aguero vẫn là chân sút hàng đầu của Premier League.

David Silva cũng tỏa sáng và 2 gương mặt quen thuộc của Man City đã tham gia trực tiếp vào bàn gỡ hòa cũng như là nguồn cảm hứng để Man City ép ngược lại Chelsea trong hiệp 2. Họ cần phải làm như vậy, bởi Man City chịu sức ép phải thắng ở Stamford Bridge, và hàng công của họ đã thi đấu không tốt trong những tuần qua. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã trải qua 239 phút không thể ghi bàn, kể từ bàn gỡ hòa vào lưới Everton của Fernandinho 3 tuần trước, cho đến khi Silva lập công.

Vẫn hy vọng vào những “người cũ”

Manuel Pellegrini như thường lệ nhập cuộc thận trọng và không sử dụng 2 tiền đạo, thay vào đó là bộ 3 Jesus Navas, David Silva và James Milner đá phía sau Aguero. Trong hiệp 1, Aguero là người thi đấu hay nhất của Man City. Anh có 2 cơ hội, nhưng một bị Courtois cản phá từ một góc sút khá hẹp, và một đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên, Aguero sau đó đã chuộc lỗi. Thủ thành Courtois cản phá không tốt pha tạt bóng của Jesus Navas, bóng đến chân của Aguero và từ cú sút của anh, David Silva đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành gỡ hòa cho Man City. Đó là tình huống mà chính David Silva khởi đầu cho đợt tấn công và tự mình kết thúc bằng một tình huống chọn vị trí chính xác.

Hiệp 2 diễn ra cân bằng và chặt chẽ, hầu như không có nhiều cơ hội cho cả 2 đội. Aguero rời sân khi trận đấu còn 10 phút, và tiếp tục chuỗi trận không ghi bàn. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã cho thấy những dấu hiệu tích cực và có thể sẽ sớm thông nòng. Man City cũng chẳng thể trông cậy vào ai khác, khi các tiền đạo còn lại của họ còn tệ hơn. Jovetic mới chỉ ghi 2 bàn trên sân khách kể từ khi đến nước Anh. Dzeko gặp vấn đề với chấn thương cả mùa, mới chỉ ghi 1 bàn và chưa bao giờ được trọng dụng ở Etihad.

Aguero cùng với David Silva và Yaya Toure là những nhân vật chính trong chức vô địch Premier League đầu tiên của Man City năm 2012, và dù đã già đi 3 tuổi, vai trò của họ vẫn không vì thế mà giảm sút. Man City đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt, và để tiếp tục bám đuổi Chelsea, họ sẽ cần David Silva khỏe mạnh, Sergio Aguero tìm lại bản năng sát thủ, và Yaya Toure trở về từ CAN.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật