Khổ tâm khi vợ lên chức

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi vợ được bổ nhiệm lên chức phó phòng thì tôi rất buồn và lo âu. Tôi không thích mẫu phụ nữ tham vọng quá, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích.
Khổ tâm khi vợ lên chức
Ảnh minh họa

Vợ tôi là một cán bộ mẫn cán, có năng lực, trách nhiệm và say mê với công việc, tuy nhiên cô ấy vẫn đảm đang việc nhà và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ. Mọi người và ngay cả tôi cũng phải thừa nhận cô ấy là người "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Tôi làm cùng cơ quan với vợ nhưng khác bộ phận, cũng là một cán bộ chuyên trách, thu nhập có phần cao hơn vợ chút đỉnh. Gia đình tôi đang sống rất hạnh phúc giữa đất thủ đô với hai con gái nhỏ chăm ngoan, học giỏi. Ngày ngày, cả nhà đi chung một ôtô, đưa con đến trường rồi đến cơ quan, cuối tuần về quê, vừa là thăm ông bà, vừa là để tâm hồn thư thái sau những ngày làm việc vất vả.

Làm trong cơ quan nhà nước nhưng tôi thực sự không tham vọng, không bon chen như nhiều người khác và tôi cũng thống nhất quan điểm ấy với vợ mình. Cả hai vợ chồng đều chỉ muốn công tác chuyên môn ổn định, muốn hưởng thụ lâu bền niềm hạnh phúc bình dị mà mình đang có. Người ta bảo tôi nào là không có ý chí phấn đấu, nào là thỏ‌a mã‌n dừng lại... nhưng tôi bỏ ngoài tai hết vì tôi cho rằng quan niệm về giá trị cuộc sống của tôi khác họ. Tôi nói điều này có thể mọi người sẽ cho là vợ tôi có sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm công việc với quan niệm cuộc sống, nhưng tôi tin đấy chỉ là tính tình của vợ.

Gần đây, chính do sự say mê, mẫn cán và năng lực công việc tốt mà vợ tôi liên tục được khen thưởng, rồi đến hôm nay thì được bổ nhiệm lên chức phó phòng. Sự kiện này làm tôi không vui mà ngược lại nó làm tôi rất buồn và lo âu. Tôi buồn lo không phải vì tôi ích kỷ, hẹp hòi, ghen tuông hay sợ vợ chức to hơn chồng như người ta thường nghĩ và thường dùng để "gièm pha", "kê kích". Lý do đơn giản tôi lo là từ đây trở đi, gia đình tôi sẽ bị xáo trộn, niềm hạnh phúc bình dị kia liệu có còn nguyên vẹn nữa hay không? Hay lại những chuyến công tác triền miên, rồi họp hành sớm hôm, về muộn... bởi tính chất công việc chức ấy ở cơ quan tôi phải như thế.

Hơn nữa, tôi từng chứng kiến và vốn rất ác cảm với những xì xào công sở quanh những chuyện lùm xùm như "đổi tình lấy quyền", "sếp cặp bồ nhân viên"... mà ở cơ quan tôi thì những chuyện đó lại có thật. Tôi không muốn vợ mình rơi vào môi trường ấy. Tôi cũng không thích mẫu phụ nữ tham vọng quá, sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích (nếu đụng chạm mong các bạn thông cảm). Hơn nữa, bản thân tôi lại từng tuyên bố với mọi người rằng "đàn bà muốn làm chức lớn thì chồng phải hiền như bụt". Thế cho nên sự kiện vợ lên chức còn làm tôi nghi hoặc là có kẻ dùng chiêu để phá hạnh phúc gia đình mình, chí ít thì cũng là dùng dư luận công sở đập lại chính tôi.

Tôi đã nói chuyện, góp ý thẳng thắn với vợ, bảo cô ấy suy nghĩ và lựa chọn cho đúng với quan điểm hai vợ chồng đã thống nhất. Cô ấy tỏ vẻ khó chịu, ý như là bị ức chế, giận dỗi. Hiện tôi suy nghĩ rất nhiều, phân vân rất nhiều, và cũng bế tắc rất nhiều. Mong mọi người chia sẻ và khuyên giải chân tình. Xin cảm ơn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật