Chuyện người đàn ông mồ côi, góa vợ làm mọi thứ để con ăn học!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện người đàn ông đi lang thang gõ cửa từng nhà để xin dọn nhà và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho con ăn học khiến dân mạng cảm động.
Chuyện người đàn ông mồ côi, góa vợ làm mọi thứ để con ăn học!
Ảnh minh họa

Câu chuyện về người đàn ông thương con hết mực nhanh chóng lan tỏa trên Facebook và hiện đã nhận được hơn 20.000 like cùng hơn 3600 lượt chia sẻ lại. Nội dung do tác giả có nickname Khu vườn bí mật (tên thật là Trung), hiện làm việc cho Hội từ thiện Hạnh Phúc Là Sẻ Chia và cũng là chủ nhà trong câu chuyện kể lại như sau:

Chủ nhà (anh Trung) hỏi: “Sao anh lang thang gõ cửa từng nhà vậy?

Người đàn ông này (tạm gọi là B) trả lời: “Tôi xin lau dọn nhà”.

Anh Trung thắc mắc: “Anh không có đồ nghề gì thì lau dọn làm sao?”.

B khẩn thiết van xin: “Tôi xin anh. Anh cho tôi xin mảnh dẻ, tôi sẽ lau sạch sẽ”.

Anh Trung hỏi tiếp: “Anh đã ăn gì chưa?”.

B trả lời: “Tôi ăn rồi”.

Anh Trung: “Vợ con anh đâu?

B: “Tôi không có gì ngoài 2 đứa con. Vợ tôi mất khi đứa nhỏ mới lên 2 để 2 đứa con nhỏ ở nhà cùng bà ngoại. Tôi lên Hà Nội xin làm mướn mà không ai nhận, đành gõ cửa từng nhà để xin lau dọn kiếm đồng tiền về quê cùng 3 bà cháu.”.

Anh Trung: “Vì sao lại ở cùng bà ngoại?”

B: “Tôi mồ côi cha mẹ. Cuộc sống cơ cực quá, cũng nhận được sự giúp đỡ của nhà nước mỗi tháng 580.000 đồng nhưng không đủ chi tiêu, giờ bà ngoại đang ốm đau tuổi già. Tôi không có học nên chỉ muốn một trong hai đứa con tôi được ăn học đến nơi đến chốn sau này đỡ khổ. Để chúng nó được học, bắt tôi làm gì tôi cũng chịu, chỉ đừng làm hại hay làm sai thì con tôi, chúng nó lại bơ vơ”.

Anh Trung: “Từ ngày lên Hà Nội anh kiếm được bao tiền rồi?”

B: “Tôi lên được một thời gian ngắn, ăn ở vạ vật để chắt bóp giờ cũng được 800.000 rồi”.

Anh Trung: “Giờ anh lau dọn nhà tôi từ tầng 1 lên tầng thượng và 6 phòng anh lấy bao nhiêu?”

B: “Anh cho tôi xin mỗi phòng 20.000 đồng”.

Anh Trung: “Anh vào làm cho tôi đi”.

Cuộc đời nó thế đấy. Đàn ông như vậy xin dọn nhà thì ai mướn. Anh ta dọn nhà, mặt tái đi và thở ra rất mạnh nên chắc chưa ăn gì và rất đói. Nhìn đồ ăn tôi để trên bàn trong bếp, anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn có vẻ rất thèm.Trước một người đàn ông như này, tôi chỉ biết ngồi nhìn anh ta làm việc và nghĩ. “Để chúng được ăn học, bắt gì tôi cũng làm”. Câu nói này sẽ làm tôi nhớ đến người đàn ông đó.

Người đàn ông đi khắp nơi xin dọn nhà nuôi con ăn học - Ảnh: Khu vườn bí mật.

 

Nhiều người đưa ra bình luận xúc động về bố mẹ sau khi đọc chuyện này:

Cha không hoàn hảo, nhưng cha sẽ yêu con theo cách hoàn hảo nhất”;

Mẹ yêu con bằng giọt sữa ngọt, cha yêu con bằng giọt mặn mồi hôi”;

Chỉ có bố mẹ là thương con vô điều kiện, còn thế giới này luôn cần điều kiện để yêu con”;

120.000/6 phòng! Thuê ngoài cũng phải 300-500.000. 1 người cha làm tất cả để nuôi con ăn học, để cuộc đời con sẽ khác cha. Thật đáng tự hào!”;

Không ai bằng cha, mẹ. Thế mà nhiều đứa con có biết nghĩ cho cha mẹ nó vất vả thế nào đâu, cứ ăn chơi đú đởn”;…

Song song đó, một số bạn muốn biết địa chỉ liên lạc của người đàn ông trong câu chuyện để giúp đỡ anh, hoặc nhờ anh dọn nhà.

Nhiều người cảm thấy ấm lòng hơn khi Anh Trung cho biết: "Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia tấm lòng đến với người cha mẫu mực đang vất vả nuôi mẹ già con thơ. Hiện tại Trung đã giải quyết xong công việc và nơi ăn, chốn ở giúp bác. Hiện tại cuộc sống của bác đang tốt và bình yên. Một lần nữa xin cảm ơn và thay mặt bác chúc các bạn mạnh khoẻ, thành công và hạnh phúc”.

Thật cảm động anh à. Cám ơn trên đời này vẫn còn người tốt như anh. Chúc cho anh có nhiều sức khoẻ và may mắn trong cuộc sống để có thể giúp được nhiều người hơn nữa anh nhé! Gần tết rồi, bác đó gặp được anh là đủ ấm lòng rồi”, bạn Hiền – người cảm phục anh Trung – chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật