Vợ hay lôi chuyện cũ của tôi ra để chế giễu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vô tình vợ đọc được những tin nhắn của tôi với người cũ đã gửi cho nhau cách đây năm năm. Cô ấy thường lấy việc này ra để chế giễu mỗi khi tôi ngồi với bạn bè. Tôi cảm thấy xấu hổ lắm, với lại sợ nhất sau này nó sẽ ăn vào ý thức của các con.
Vợ hay lôi chuyện cũ của tôi ra để chế giễu
Ảnh minh họa

Trước khi lấy vợ tôi đã nhầm lẫn yêu một người có gia đình, câu chuyện này đã qua rất lâu vì tôi lấy vợ đã được hơn 10 năm rồi. Chúng tôi có một gia đình tương đối hạnh phúc. Về mối tình cũ, từ ngày cưới vợ, tôi chưa một lần gặp lại người đó nhưng tôi và người ta trước kia thỉnh thoảng trao đổi qua mạng như email hoặc Facebook. Những lần như vậy tôi thường gọi người ấy bằng những từ thân mật.

Trong một lần do bận nên tôi nhờ vợ kiểm tra hộ hộp thư đến, vô tình vợ đọc được những tin nhắn này dù nó đã xảy ra cách khoảng năm năm. Từ lúc đó vợ tôi thay đổi thái độ, việc này tôi không dám trách vì thực ra là lỗi do tôi. Có điều vợ thường lấy việc này ra để chế giễu mỗi khi tôi ngồi với bạn bè. Tôi cảm thấy xấu hổ lắm, với lại sợ nhất sau này nó sẽ ăn vào ý thức của các con, ảnh hưởng cuộc sống của chúng và của gia đình tôi. Điều này đã làm tôi bế tắc trong hướng giải quyết.

Nếu tôi phản ứng lại sợ sẽ tan vỡ gia đình vì bản thân là người cục tính, còn nếu cứ để như vậy thì điều gì sẽ đến với gia đình tôi? Tôi tâm sự như vậy vì điều này không biết phải chia sẻ với ai, rất mong được tư vấn. Trân trọng cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật