Chelsea 1-0 Liverpool: Nhọc nhằn vào chung kết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một trận đấu căng thẳng chỉ được định đoạt nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Branislav Ivanovic ở hiệp phụ thứ nhất. Chelsea đã giành vé vào chung kết, nhưng cũng phải trả giá không ít.
Chelsea 1-0 Liverpool: Nhọc nhằn vào chung kết
Cầu thủ Chelsea phấn khích sau tiếng còi mãn cuộc

Sau 90 phút thi đấu chính thức, không đội nào tạo ra được sự khác biệt dù cả 2 bên đều đã có những cơ hội ngon ăn. Rốt cuộc, pha đánh đầu của Ivanovic từ một tình huống cố định đã đem về thắng lợi nhọc nhằn cho chủ nhà Chelsea.

Trận đấu tại Stamford Bridge rạng sáng nay không chỉ căng thẳng ở khía cạnh chuyên môn, mà còn được hâm nóng bởi những tình huống bên lề. Trọng tài Michael Oliver đã có một ngày làm việc không tốt khi bỏ qua 2 quả phạt đền cho Chelsea, đồng thời cũng “tha” luôn tới… 2 chiếc thẻ đỏ mà di‌ego Costa xứng đáng phải nhận.

Nếu như Thibaut Courtois xuất sắc trong những tình huống mặt đối mặt với Alberto Moreno và Philippe Coutinho trong hiệp 1, thì đồng hương Simon Mignolet của anh cũng gây ấn tượng chẳng kém trong hiệp 2, đặc biệt kể từ sau khi Sakho phải rời sân vì chấn thương.

Trước đó ít phút, Chelsea cũng có một mất mát nhân sự đáng tiếc với chấn thương của Cesc Fabregas vì một pha va chạm với đồng đội John Terry ngay ở đầu hiệp 2. tai nạn này khiến cho cơ hội dự trận đại chiến với Man City của tiền vệ người Tây Ban Nha vào cuối tuần đang bị đặt dấu hỏi.

Ở trận đấu này, Chelsea của Jose Mourinho đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trận lượt đi. Họ quyết tâm và tự tin hơn rất nhiều sau thất bại “nhục nhã” trước Bradford. Bên kia chiến tuyến, dù bị ép sân nhưng với một hàng thủ khá chắc chắn cùng những pha phản công tốc độ, Liverpool vẫn biết cách gây khó khăn cho đối thủ.

Phải tranh thắng bại ở hiệp phụ là điều mà Mourinho không muốn một chút nào, bởi chỉ vài ngày nữa Chelsea sẽ có trận đấu cực kỳ khó khăn với Man City. Tuy nhiên, thiếu vắng "nhạc trưởng" Fabregas, những đợt lên bóng của The Blues mất hẳn tính đột biến và họ đành chấp nhận kết thúc 90 phú‌t đ‌á chính với kết quả hòa 0-0.

Mãi tới phút thứ 4 của hiệp phụ đầu tiên, người hâm mộ trên sân Stamford Bridge mới được chứng kiến bàn thắng mở tỉ số. Không phải những ngôi sao tấn công "hàng hiệu" như Costa hay Hazard, Ivanovic mới là “người hùng” với pha bật cao đánh đầu từ quả đá phạt bên cánh phải của Willian.

Đội phó Jordan Henderson của Liverpool lẽ ra đã có thể đưa trận đấu tới loạt đá luân lưu, nếu như quả đánh đầu cận thành của anh từ đường tạt bóng của Moreno không đi chệch cột dọc đáng tiếc. Ngoài tình huống đó, The Kop không tạo được nhiều cơ hội bởi hầu hết cầu thủ đã kiệt sức.

Giành chiến thắng trước Liverpool, Chelsea đã có vé vào chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Tottenham và Sheffield Utd. Đây có thể nói là sự trở lại hoàn hảo của thầy trò Mourinho sau trận thua 2-4 trước Bradford tại FA Cup. Trong khi đội khách Liverpool dù thua nhưng vẫn có quyền tự hào với những gì đã thể hiện.

Đội hình thi đấu:
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Terry, Zouma, Filipe (Azpilicueta 78’); Matic, Fabregas (Ramires 50’), Willian (Drogba 119’), Oscar, Hazard; Costa

Liverpool: Mignolet; Can, Skrtel, Sakho (Johnson 57’); Markovic (Balotelli 70’), Henderson, Lucas, Moreno (Lambert 105’), Gerrard, Coutinho; Sterling.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật