Dấu vết trốn chạy của nghi can sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều dấu chân tay và vết máu được cảnh sát ghi nhận ở hiện trường và trên lộ trình trốn chạy của nghi can sát hại nam nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh.
Dấu vết trốn chạy của nghi can sát hại nghệ sĩ Đỗ Linh
Trong diện tích chỉ khoảng 4m2 là nơi để xe, bếp nấu ăn và bồn rửa mặt có vô số vết máu.

Khoảng 20h15 ngày 26/1, hàng xóm tại đường Hưng Phú, sát cầu Chánh Hưng (phường 10, quận 8, TP HCM) nghe tiếng kêu cứu của nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh. Qua khe cửa nhìn vào căn nhà anh thuê, nhân chứng thấy nạn nhân trầ‌ּn tru‌ּồng, người đầy máu và giơ tay cầu cứu. Đỗ Linh t‌ử von‌g ngay sau đó. Nghi can sát hại nghệ sĩ được cho là chạy lên tầng thượng, trèo qua tường rào sắt và nhảy qua nóc nhà bên cạnh trốn thoát.

Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận ngoài sàn nhà đẫm máu, tường và cầu thang vương vãi vết máu.

Tầng thượng căn nhà nhìn từ phía sau. Đây là hướng được cho là hung thủ đã nhảy xuống từ nóc căn bên cạnh và tẩu thoát. Tấm bạt trên sân thượng cũng dính máu.

Vết máu tại một số nhà quanh nơi xảy ra án mạng được cho là của nghi can, do bị thương trong quá trình trốn chạy.

Theo nhiều nhận định, sau khi nhảy qua 4-5 nóc nhà, hung thủ bám vào bức tường trèo xuống lan can nhà này. Những dấu chân, tay dính máu còn in trên tường.

Theo vết máu, nhà chức trách cho rằng nghi can tiếp tục nhảy qua lan can căn nhà kế bên và tuột theo ống nước xuống dưới.

Con hẻm chạy ra đường Hưng Phú cũng vương vãi vết máu.

Hình ảnh nghi can ở trần, quần short, ôm bụng máu (bên trái) và phía sau lưng chạy ngang qua camera của một nhà hàng xóm nạn nhân.

Lan can cầu Chánh Hưng, cách đó hiện trường chừng 100m, cũng được ghi nhận có vết máu..

Trưa nay, người nhà Đỗ Linh vào hiện trường để lấy đồ đạc của anh.

Nhiều ảnh chân dung, bằng khen... của nạn nhân được đưa về quê. Công an TP HCM đang ráo riết truy bắt hung thủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật