Nên hay không khi vướng tình với ‘phi công trẻ’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi luôn thấy bất an trong lòng khi yêu, giữa chúng tôi không chỉ tồn tại khoảng cách về tuổi tác mà còn khoảng cách về địa lý.
Nên hay không khi vướng tình với ‘phi công trẻ’
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 26 tuổi, độc thân, là cô giáo của một trường chuyên. Với một công việc ổn định, ngoại hình tuy không xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn tôi cũng có không ít người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng tất cả những người đàn ông đó lại không làm cho tôi nhớ nhung, xao xuyến mặc dù họ tốt, có công ăn việc làm ổn định mà lại đi yêu một cậu sinh viên kém mình đến 5 tuổi.

Tôi quen cậu ấy khi tôi học cao học, hai đứa tôi trọ cùng một xóm. Ban đầu tình cảm của tôi đối với em ấy chỉ là tình cảm chị em, ngay cả khi cậu ấy nói là yêu tôi thì tôi cũng vẫn nghĩ tình cảm giữa chúng tôi cũng chỉ là tình cảm chị em. Tôi còn nghĩ do quá thân thiết nên khiến cậu ấy nhầm lẫn tình cảm chị em thành tình yêu.

Nhưng ngày qua ngày tôi biết tình cảm của cậu ấy với tôi là thật và cũng không biết từ bao giờ tôi lại có cảm giác nhớ nhung em. Tình cảm đó càng lớn dần khi tôi học xong và làm việc ở quê, ngày nào tôi cũng nhớ đến em và tự dối lòng mình rằng do ở cùng xóm trọ, lại thân thiết nên nhớ chứ không phải là tình yêu. Chỉ đến khi có một em gái xinh đẹp, trẻ trung yêu cậu ấy thì tôi mới biết tình cảm thật sự của mình là gì? Nhưng tôi vẫn cố nén chặt tình cảm đó vì biết nó sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp.

Nhưng rồi qua nhiều chuyện chúng tôi đã tới với nhau. Hiện giờ hai đứa đang yêu nhau, tuy nhiên luôn phải giấu diếm vì sợ mọi người biết chuyện. Dù lý trí nói yêu cậu ấy, nhưng tôi luôn thấy bất an trong lòng.

Thêm nữa, giữa chúng tôi không chỉ tồn tại khoảng cách về tuổi tác mà còn khoảng cách về địa lý. Hai đứa ở khác tỉnh mà lại cách xa nhau. Gia đình, công việc của tôi đều ở quê hương còn cậu ấy thì vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Cậu ấy lại là con một nên tôi không thể bắt bạn trai về làm việc chung chỗ với tôi được.

Còn tôi, nếu theo người yêu về quê anh, liệu tôi có xin dạy ở một trường nào đó không? Liệu bố mẹ anh có chấp nhận một cô con dâu như tôi? Còn bố mẹ tôi thì sao? Tôi dám khẳng định bố mẹ nếu biết chuyện sẽ ngăn cản chúng tôi. Bố mẹ đã rất vất vả để nuôi tôi ăn học, xin việc cho tôi, làm sao tôi nỡ làm bố mẹ phải buồn về tôi. Dù có cố ngụy biện ra bao nhiêu lý do nhưng chuyện chúng tôi yêu nhau đã không thể được mọi người chấp nhận.

Thật sự, tôi rất yêu anh và anh ấy cũng vậy. Anh ấy là ngườì đầu tiên làm trái tim tôi rung động, cho tôi biết yêu và được yêu. Liệu tôi có nên tiếp tục tình cảm này hay dừng lại? Giờ tôi không biết phải làm thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật