Mẹ và bạn bè cứ xui bỏ bạn gái ‘đa mao’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bạn bè và mẹ tôi đều bảo, con gái rậm lông là người thường có nhu cầu sin‌ּh l‌ּý rất cao. Tôi không tin cứ kết hôn đi thì biết. Thể nào cũng có ngày vợ ngoại tình cho biết mặt.
Mẹ và bạn bè cứ xui bỏ bạn gái ‘đa mao’
Hiện bạn gái tôi vẫn chưa biết chuyện này. Nếu biết bạn bè và gia đình tôi nói vậy chắc em cũng “stop” tình cảm với tôi luôn (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay mới chỉ 25 tuổi. Hiện tôi có công việc khá ổn định ở một công ty xây dựng lớn. Tuy nhà tôi ở quê, song bố mẹ cũng có điều kiện. Khi tôi lên Hà Nội học và đi làm, bố mẹ đã mua cho tôi một căn nhà trên thành phố để ở. Bên cạnh đó, hình thức của tôi cũng rất khá. Tôi cao ráo, điển trai và ăn nói chững trạc. Bởi thế, bố mẹ và anh chị ở quê rất tin tưởng vào sự lựa chọn bạn gái của tôi sẽ rất xứng đôi vừa lứa. Thế mà dường như bây giờ tôi đang làm cho mọi người thất vọng.

Nhiều lần, tôi được bạn bè, người thân giới thiệu rất nhiều người. Song vì chưa có ý lập gia đình, lại chưa yêu thương ai thật lòng nên chu‌yện tìn‌h duyên của tôi vẫn chưa đi đến đâu. Mặc dù bố mẹ luôn luôn giục tôi kết hôn sớm để nhanh chóng ổn định cuộc sống nhưng tôi cứ lờ đi nên ông bà cũng phải chịu.

Cách đây 7 tháng, tôi tình cờ gặp em. Em kém tôi 3 tuổi và đang là sinh viên năm cuối một trường đại học. Nhìn hình thức bên ngoài, em duyên dáng và năng động. Duy chỉ có điều em hơi rậm lông so với những bạn gái khác.

Nhìn hình thức bên ngoài, em duyên dáng và năng động. Duy chỉ có điều em hơi rậm lông so với những bạn gái khác (Ảnh minh họa)

Khi mới yêu, mỗi lần gặp tôi, em cũng rất tự ti. Em cũng tâm sự rằng em mắc chứng rậm lông từ lúc em dậ‌y th‌ì. Vì tự ti với chính mình nên em chẳng dám nhận lời yêu ai cũng như để mắt đến ai. Cho tới khi gặp tôi thì không hiểu sao em lại muốn mở lòng đón nhận những tình cảm. Những lúc ấy, tôi đã an ủi em rất nhiều. Tôi còn nói với em, điều này không quan trọng, quan trọng là tôi yêu em vì tính cách của em, vì con người em.

Song mọi chuyện chẳng xuôi chèo mát mái như tôi tưởng. Mỗi lần tôi rủ em đi chơi cùng đám bạn thân của tôi, trước mặt các bạn vẫn giữ phép lịch sự không nói gì. Song khi không có mặt em ở đấy, các bạn tôi toàn bảo nên xem xét cắt đứt tình cảm với em thì hơn. Tôi hỏi lý do tại sao thì các bạn nói không thấy em quá rậm lông hay sao. Trên cằm, ria mép, gò má, lông mày, lông mi, lông tay, lông chân em rậm rạp mà chẳng lẽ tôi không thấy sao.

Tôi ngạc nhiên hỏi các bạn, ừ thì bạn gái tôi rậm lông. Nhưng rậm lông thì có sao chứ. Lúc này cả nhóm cười ồ lên bảo tôi ngốc nghếch. Họ bảo tôi trước không học môn sinh học à. Con gái rậm lông là người phụ nữ thường có nhu cầu sin‌ּh l‌ּý rất cao. Tôi không tin cứ kết hôn đi thì biết. Thể nào lấy cô ấy về cũng có ngày vợ ngoại tình cho biết mặt. Rồi lúc ấy lại ngồi mà than thở và trách cứ chúng nó không cảnh báo cho biết.

Một lần gần đây, tôi quyết định đưa em về nhà ra mắt bố mẹ ở quê. Hôm ấy em về quê nên ăn mặc khá giản dị với quần jean, áo thun bó sát. Khi thấy mẹ tôi làm gà và rửa rau làm cơm, em cũng xắn tay áo lên phụ giúp bà. Từ đó, mẹ tôi cũng nhận ra ngoài lông mép rậm rạp thì lông tay, lông chân của em cũng rất nhiều.

Tự nhiên, khi em đang nấu nướng ở dưới bếp, mẹ kéo tôi lên phòng và hỏi tôi liên tục. Nào là tôi yêu em lâu chưa? Có ý định gắn bó với em không? Nào là tôi có biết em rậm lông không mà vẫn yêu? Tôi trả lời hết các câu hỏi của mẹ một cách thật lòng. Rằng tôi biết em như vậy và vẫn yêu em.

Mẹ tôi mắng: “Biết nó rậm lộng như vậy mà cứ đâm vào là sao? Hết con gái cho mày yêu hả?”. Bà bảo hôm nay nể mặt con trai mà không nói những lời phản đối 2 đứa. Song bà không chấp nhận một đứa con dâu rậm lông.

Tôi lại ngạc nhiên hỏi mẹ tại sao lại không thích một cô gái như thế. Bà cũng nói lý do y hệt như các bạn tôi. Tôi nói với mẹ rằng, căn cứ nào để mẹ bảo bạn cô ấy là người có nhu cầu sin‌ּh l‌ּý cao. Nếu như chỉ dựa vào mỗi dấu hiệu thế mà đã phán xét và kết luận như vậy thì oan cho em quá.

Suốt từ ngày dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, không ngày nào tôi không nhận được điện thoại của mẹ gọi hỏi han đã nói chia tay với em chưa. Rồi bà gây áp lực đủ kiểu với tôi. Nói thật tôi không tin những lời mẹ tôi và các bạn tôi nói. Mà kể cả em có nhu cầu cao thật đi chăng nữa thì cũng đâu có gì xấu. Quan trọng là em chỉ có nhu cầu cao với chồng em sau này thôi thì cũng đâu có tội gì.

Hiện bạn gái tôi vẫn chưa biết chuyện này. Nếu biết bạn bè và gia đình tôi nói vậy chắc em cũng “stop” tình cảm với tôi luôn vì em là người có lòng tự trọng rất cao. Còn tôi, vì chuyện rậm lông của bạn gái mà nói lời chia tay em, bản thân tôi thấy rất nực cười và không chấp nhận được. Các bạn, các anh chị hãy cho tôi biết: Con gái rậm lông thì có nhu cầu sin‌ּh l‌ּý cao không hay nói ngắn gọn là có dâ‌m như nhiều người nghĩ không? Tôi phải làm sao để thuyết phục mẹ và bạn bè nếu vẫn muốn tiếp tục yêu em?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật