Tâm sự của cô bé 10X ăn chơi thả ga, hút shisha và thu‌ốc l‌á!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lối sống buông thả, ăn chơi thả ga và yêu đương trước tuổi vì thiếu sự kiểm soát từ người lớn của nữ sinh 13 tuổi ở Hà Nội có tên N.M làm chúng ta phải suy ngẫm.
Tâm sự của cô bé 10X ăn chơi thả ga, hút shisha và thu‌ốc l‌á!
Ảnh minh họa

Bỏ học, sáng mặc quần short đi chùa, tối đi cà phê hút thu‌ốc l‌á và shisha, hôn hít bạn trai như người lớn… Những bức ảnh về N.M và bạn bè của nữ sinh này được chia sẻ trên một fanpage hơn 260 ngàn thành viên khiến nhiều người lớn phải giật mình bởi nhiều học sinh 10X hiện chủ yếu vẫn đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình và ăn bim bim.

Điều đáng buồn là nhiều thanh niên chưa hiểu sự tình và hoàn cảnh gia đình của N.M đã vội "ném đá" và xỉ vả cô bé bằng những lời cay nghiệt.

Được biết, N.M hiện đã bỏ học, còn bố và mẹ cô bé có lẽ cũng chia tay. Những status mà N.M viết về tình yêu hay chuyện gia đình đều cho thấy sự già dặn trước tuổi.

Sau khi chia tay bạn trai, N.M viết: “Trước đây, tao nghĩ cuộc đời này rất tươi đẹp, rất hạnh phú. Nhưng khi lớn lên, ra xã hội và va chạm nhiều lần, tao mới biết cuộc đời không tươi đẹp như tao nghĩ. Nó chỉ có trong mơ thôi, không có ngoài đời thật đâu. Trước kia khi yêu, tao hạnh phúc lắm. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh mày nhưng bây giờ tao đã bình thường. Tao đã học được rất nhiều từ mày. Phải thật nhẫn tâm và thật dứt khoát đúng không. Chúng mày có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tao không. Có bao giờ biết cảm thông cho tao không và có bao giờ mày hiểu suy nghĩ của tao không. Chưa bao giờ tao dám giận mày vì tao yêu máy quá nhiều nhưng tao càng yêu mày, mày càng được đà giận dỗi đủ kiểu. 1 tí là nói lời chia tay. Vậy bây giờ tao chịu buông tay rồi đấy. Chúc mày hạnh phúc nhé. Tao cũng sẽ tự chúc bản thân phải thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn mày. À quên, khi nào mày cưới vợ nhớ mời tao. Tao sẽ đến chúc cưới, nhớ mời tao. Tao sẽ đến chúc mừng và lì xì nhé!”.

Chưa hết, N.M mượn lời ca khúc Đừng bao giờ nói yêu em của Đông Nhi để bày tỏ tâm trạng thất tình.

Và em đã hiểu rằng.
Vì sao anh chưa bao giờ.
Nói yêu chỉ mình em! 
Chỉ vừa mới hôm qua.
Ta vẫn bên nhau mà!
Vậy sao hôm nay anh lại đi với ai?

Nhìn đầu ấp môi kề..
Thời gian bỗng như ngừng trôi..
Và em sẽ trở về!
Vì bây giờ em cũng chẳng cần nữa đâu
!

Status bày tỏ tâm trạng thất tình của N.M.

Về chuyện nghỉ học và được cả nhà khuyên nên đi học lại, N.M tâm sự: “Bố bảo con đi học lại đi, tuổi này bỏ học sao được. Ông bảo, con đi học lại đi thì mai sau đời con đỡ khổ. Không thì con khổ lắm. Mai sau ông bà chết đi thì mọi thứ cũng cho con thôi, nhưng ngần đấy có đủ con sống cả đời không. Không học nấu cơm mà cũng không đi học thì cưới chồng, mẹ chồng chửi chết. Con không học thì không làm được việc gì cả đâu, nghe lời ông đi. Mẹ bảo con mà không đi học lại đi thì mẹ cho về ở với mẹ, khỏi đàn đúm chơi bời đấy. Sao ai cũng bảo đi học lại ý nhờ. Con cảm thấy chán học lắm và không học được thì học làm gì. Cái khoảng thời gian này cứ để con chơi đi rồi, mai sau lớn hẳn rồi con sẽ đi làm, không để bố mẹ và ông bà lo đâu. Còn chuyện chồng con thì con tính sau vì con không cần ai yêu cả.  Con chỉ cần bố mẹ và gia đình luôn ở cạnh con thôi. Không có chồng con cũng không sao, nhưng không có gia đình thì con mới đấy. Con cũng muốn đi học lại lắm nhưng con chán lắm. Mỗi lần đi học như cực hình với con ấy. Con không chịu được cực hình đâu, cả nhà à. Con phân vân quá”.

Điều đáng nói là Facebook dường như là thế giới của N.M với bạn bè của cô bé, không hề thấy lời khuyên hay nhắc nhở nào từ bố mẹ của em.

Đọc tâm sự gây của N.M, hẳn nhiều người cảm thấy cô bé này đáng thương hơn đáng giận.

Nếu có sự quan tâm và chỉ bảo của bố mẹ, chắc chắn N.M sẽ là cô bé tốt vì em biết suy nghĩ và sống tình cảm nữa”, bạn Linh chia sẻ.

Những đứa trẻ có suy nghĩ lớn trước tuổi, thích ăn chơi, đàn đúm với bạn bè nhưng không được sống trong vòng tay yêu thương và sự khuyên răn của bố mẹ dễ bị “trượt dài” trên đường đời. Một số người mong ước N.M không phải là trường hợp như vậy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật