Án mạng trong rừng sâu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưa 12-1, anh Nguyễn Văn H. (1968, trú thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào rừng thăm bẫy thú rồi mất tích. Sau 6 ngày tìm kiếm, gia đình bàng hoàng khi phát hiện anh đã tử vong với nhiều vết thương do đầu đạn găm trên cơ thể.
Án mạng trong rừng sâu
Chị Lê Thị Lịch bàng hoàng trước sự ra đi của chồng.

Theo lời kể của chị Lê Thị Lịch (1969, vợ nạn nhân H.), 10 giờ ngày 12-1, anh H. bảo với chị sẽ vào rừng thăm bẫy và lấy thú về bán vì nghe anh Khởi ở thôn Kim Bình thông báo là bẫy của mình đã trúng một con hon. Anh Khởi cho biết là đã lấy con hon ra khỏi bẫy và treo lên cây gần đó giúp. Trước khi đi, anh H. nói chị đi mua cho 3 gói mì tôm, 2 gói thuốc, ít rượu, thịt và 2 chai xăng. Sắm xong lương thực, chị đóng vào ba lô để chồng vào rừng. Khi đi, anh còn nói với chị rằng “đưa thì đưa chứ tối về, chưa chắc đã dùng tới”.

Tối hôm đó, chờ mãi không thấy chồng về, chị Lịch gọi điện nhưng máy không liên lạc được. Chị tự an ủi rằng chắc trong rừng không có sóng điện thoại nên không liên lạc được. Tuy nhiên, chờ đến qua trưa hôm sau vẫn không có thông tin gì về chồng, chị Lịch chạy sang nhà anh Lê Thanh Tình - một người bạn đi rừng của anh H. để hỏi thăm. Anh Tình kể cho chị nghe chuyện có gặp anh H. và một người tên Sơn (còn gọi là Sơn “sứt”, cùng trú xã Sơn Kim 2) đang uống rượu với nhau tại một cái lán trong rừng. Anh Tình còn nghe Sơn “sứt” nói với anh H. “vô bẫy làm thịt con hon ăn nhậu, rồi đi lấy nấm với tau”. Tuy nhiên anh H. bảo “Tau không ăn, đưa về bán kiếm tiền mua thức ăn cho các con”. Chỉ nghe có vậy, sau đó anh Tình chào mọi người rồi đi về.

Những ngày sau đó vẫn không thấy chồng gọi điện về nhà, chị Lịch vô cùng lo lắng. Nhớ đến lời nói của chồng về anh Khởi ở thôn Kim Bình, chị liền xin số điện thoại để hỏi thăm. Anh này cho biết, 2 ngày sau anh có quay lại bẫy của anh H. thì con hon đã được lấy đi, toàn bộ bẫy giăng ở đó đã bị chặt phá hết. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra với chồng, chị Lịch đã dò hỏi anh Khởi lộ trình vào nơi anh H. đặt bẫy cũng như cái lán mà anh H. cùng người đàn ông tên Sơn ngồi uống rượu với nhau rồi nhờ người thân cùng vào rừng tìm kiếm.

Ngôi nhà trống hoác của nạn nhân H.

Có mặt trong đoàn người đi tìm anh H., anh Nguyễn Văn Tuấn (cháu anh H.) kể lại: “8 giờ ngày 18-1, mọi người đi theo sự chỉ dẫn khoảng 8km đường rừng, tìm đến chiếc lán thứ 2 thì tìm thấy chú ấy. Lúc đó chú H. đã chết với vết máu trên ngực, thi thể bắt đầu phân hủy. Sự việc sau đó được gia đình báo lên chính quyền địa phương và CAH Hương Sơn”.

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng gồm CAH Hương Sơn, Phòng CSĐTTPVTTXH, Phòng Kỹ thuật Hình sự CA tỉnh Hà Tĩnh, VKSND, BĐBP Hà Tĩnh đã đến hiện trường xảy ra vụ án để làm rõ nguyên nhân. Sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi được CQĐT tiến hành. Trên thi thể nạn nhân cho thấy có nhiều phát đạn bị bắn vào lồng ngực. Có một điều lạ là kể từ khi anh H. mất tích, tung tích về người đàn ông tên Sơn cũng biến mất.

Chứng kiến căn nhà gỗ “lộng gió” của nạn nhân ở thôn Thượng Kim cũng đủ thấy gia cảnh cơ cực đến chừng nào. Được biết, anh H. có 2 đời vợ và 7 con gái. Người vợ đầu đã bỏ anh và 6 đứa con ra đi sau một cơn bạo bệnh. Cảnh “gà trống nuôi con” cơ cực trăm bề của anh H. đã chạm đến lòng trắc ẩn của chị Lê Thị Lịch - một người phụ nữ quá lứa, trú cùng xã. Sau 4 năm vợ mất, năm 2008, anh H. đã đi bước nữa với chị Lịch và có thêm một người con gái.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Tuy có vợ mới nhưng cuộc sống của gia đình anh H. cũng chẳng khá giả gì hơn, bởi chị Lịch vốn sức yếu, đau ốm thường xuyên và hiện đang chống chọi với căn bệnh u xơ cổ tử cung. Cuộc sống cơ hàn nên các con của anh H. đều phải nghỉ học sớm để bươn chải mưu sinh. Trong 7 người con, mới chỉ có 3 người lập gia đình và vào miền Nam làm công nhân. Hai cô em tiếp theo phải nghỉ học đi làm thuê, giúp việc cho người khác. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào mấy đồng tiền bấp bênh anh H. kiếm được từ công việc vào rừng đặt bẫy. May mắn thì vài ba ngày kiếm được con thú mang về bán trang trải cho cả gia đình, cũng có khi phải về tay không.

Được biết, do vụ việc xảy ra ở vùng rừng núi giáp biên giới nên 2 lực lượng chức năng là CA và Biên phòng đang phối kết hợp để điều tra làm rõ, cũng như truy bắt thủ phạm về quy án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật