Theo bạn Nguyễn Long, thanh niên trộm xe máy ở Hà Nội bị người dân phát hiện và truy đuổi. Khi chạy đến đoạn Quốc lộ 21B thuộc địa phận xã Bích Hoà - Thanh Oai - Hà Nội thì hắn va chạm với một chiếc taxi và ngã ra đường.
Thấy vậy, người dân lao tới định bắt sống kẻ trộm này thì hắn lấy bình xịt hơi cay và xịt vào họ hòng thoát thân. Do hơi cay mù mịt một góc đường nên ngưới dân hốt hoảng và phải chạy tản ra để tránh.
Điều gây bức xúc là gã này cũng xịt hơi cay vào mặt các em bé 5, 6 tuổi để kìm chân người dân làm các bé kêu ầm ỉ, sau đó phải vào bệnh viện rửa mắt.
Đến khi người dân chạy đến ngày một đông và chặn đường thì hắn biết không thể thoát đường nên đánh khuất phục.
Với hành động tàn ác của mình, kẻ trộm xe máy bị người dân đánh nhừ tử trước khi được các đồng chí công an đưa về đồn.