Trước đó, tối ngày 8/1, Thắm (ngụ xã Bình Thạnh) đứng đợi bạn trai tại bến đò Nhà Thí. Lúc này, Cu đi xe máy chở Hùng chạy ngang qua. Giữa khuya, thấy cô gái đứng một mình ở bến đò, 2 gã thanh niên buông lời có nhã ý “đưa về nhà”.
Nghĩ cùng là dân quê và đều ngụ xã Bình Thạnh, trong khi bạn trai đợi lâu chưa ra nên Thắm đồng ý lên xe. Trên đường đi, xe hết xăng nên Hùng kêu Cu tìm chỗ đổ.
Thấy bạn vừa dắt xe đi, nhìn Thắm đứng một mình, Hùng nảy sinּh dụּc vọng. Gã kéo tay cô gái vào mé đường, tính giở trò đồּi bạּi.
Thấy Hùng có ý đồ xấu, Thắm kháng cự. Gã này liền kêu Cu quay lại giúp sức. Cu nắm chặt cả 2 tay cô gái rồi dọa: “Nằm im, mày không chiều theo những gì tao muốn thì chết nghe chưa”.
Cô gái miễn cưỡng chấp nhận, giả vờ nằm im. Khi thấy Cu buông tay ra, nạn nhân vùng chạy. Đêm đó, cô tìm đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.
Hùng và Cu bị công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp sau đó.
* Tên cô gái đã thay đổi