Cái nghề to nhất thiên hạ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nàng xinh thật là xinh, môi hồng, tóc bồng bềnh, hàm răng hạt na, còn cái mũi cao cao giống Tây thôi rồi.
Cái nghề to nhất thiên hạ
Ảnh minh họa
Thôi thì đủ mọi bộ phận của nàng đều rất chi là đẹp. Ôi nàng cười mới thần thánh làm sao, ai đứng trước nàng đều như nhiễm thuốc mê, thế mới hiểu vua còn dám đổi cả giang san lấy một nụ cười người đẹp.
Đàn ông bu xung quanh nàng giống kiến bu quanh cục mật, sự ngọt ngào từ bộ ngực, làm da của nàng còn hơn cả tạ đường phèn của lũ kiến ấy chứ.
Cuộc chạy đua hòng chiến trái tim nàng diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết, tình phí một lần đi chơi với nàng lên tới chục triệu đồng. Nàng thích uống nước cam vắt dầm đá, nàng thích ăn kem hoa quả, nàng thích ăn hải sản tươi theo kiểu Nhật Bản… Nàng thích bước lên xe hơi có mầu đen bóng, phảng phất tiếng hát bôlerô.
Cuộc đua đường dài chạy theo bóng hồng ngày càng khốc liệt hơn. Vận động viên rơi rụng dần vì không đủ sức. Còn lại duy nhất 3 chàng kiên gan nhất, dám chơi tới cùng, vậy là cuộc chung kết bắt đầu.
Phần thi này đơn giản thôi nhưng khó quá. Nàng đặt câu hỏi thế này: Bố anh làm gì?
Phần thi này coi như quyết định, thí sinh chỉ cần khai lý lịch gia đình mình ra là xong, cuộc chung kết đã rất gần.
Thí sinh Trạch Văn Đoành khai: “Bố anh hả, cứ gọi là ho ra bạc khạc ra tiền”!
Thí sinh Trần Bá Kiến bạch lời: “Còn bố anh, tiền nhiều đến mức rơi tờ trăm đô xuống đất không thèm nhặt, vì thời gian cúi xuống nhặt cụ làm ra được gấp 10 lần số đó”.
Thế còn anh thứ 3 kia thì sao nhỉ, khai lý lịch đi chứ, sắp tới giờ chấm tuyển dụng con rể rồi. Bấy giờ chàng thứ 3 mới ngẩn mặt tò te, lắp bắp một lúc rồi cũng phụt ra mồm: Bố anh hả, mấy chục năm nay chuyên “cầm đầu thiên hạ” đấy!
Nàng cười hết cỡ: Duyệt liền. Vòng chung kết đã có kết quả, chàng trai có bố làm nghề “cầm đầu thiên hạ” đã được chọn làm chồng.
Lễ cưới được bàn thảo rất chi tiết, chỉ tới khi chàng đưa nàng về nhà ra mắt bố chồng tương lai. Một ông già lụ khụ bước vào nhận mặt con dâu khiến nàng phát hoảng, quái cụ làm chức to thế mà thần tướng chả giống quan gì cả.
- Thưa bác, cháu hỏi khí không phải, bác đáng làm gì thế ạ?
Bố chồng tương lai của nàng chân thành như củ khoai của sắn:

- Bác làm nghề cắt tóc cháu ạ, mấy chục năm nay rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật