Không đáng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một anh chàng đến gõ cửa mời mua sách làm đẹp.
Không đáng
Ảnh minh họa

- Ông chủ nhà hỏi giá và người lạ mặt cho biết, tất cả giá 300 nghìn đồng.

Ông chủ nhà lắc đầu:

- Ồ, không đáng đâu!

- Vậy thì 150 nghìn nhé!

- Không, không đáng đâu!

- 100 nghìn vậy!

- Không đáng đâu!

- Giá chót này, 50 nghìn!

- Vẫn không đáng!

Anh chàng sách nổi cáu:

- Nghe này, sách này có giá 10 đôla một quyển đấy. Tôi cần tiền mới bán rẻ như cho. Thế quái nào mà ông lại bảo là nó không đáng giá ấy?

- Sách thì đáng giá lắm, còn vợ tôi thì không.

Sao không báo cáo tôi?

Cha xứ gọi Marius là thanh tra cảnh sát đến bảo:

Con trai anh không được ban thánh thể đâu.

Thưa cha, sao lại thế ạ? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ nào nến thờ, nào quần áo lễ, nào đồ ăn thức uống. Tại sao cha lại không làm lễ ban thánh thể cho nó?

Anh thử nghĩ xem, tôi chỉ hỏi nó là Đức Chúa Jesus qua đời như thế nào mà nó cũng không trả lời được.

Cha vừa nói sao kia ạ? Ngài ấy qua đời, mà sao cha không báo cho tôi biết?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật