Hoa hậu Ivian Sarcos: ‘Bạn trai theo tôi đến mọi nơi’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong mỗi chuyến giao lưu văn hóa ở các quốc gia khác nhau, Hoa hậu Thế giới 2011 luôn được chồng tương lai theo sát và chăm sóc chu đáo.
Hoa hậu Ivian Sarcos: ‘Bạn trai theo tôi đến mọi nơi’
Hoa hậu Ivian Sarcos.

- Vì sao chị nhận lời đến Việt Nam làm giám khảo đêm chung kết cuộc thi "Hoa khôi Áo dài 2014".

- Là một Hoa hậu Thế giới, tôi cần phải đi nhiều nơi để mang đến những thông điệp tốt đẹp truyền cho những cô gái trẻ. Mặt khác, tôi biết Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, con người thân thiện qua lời kể của nhiều bạn bè. Đây cũng là dịp để tôi khám phá đất nước này.

- Trong chuyến đi này, chị đưa bạn trai theo cùng, chị chia sẻ gì về mối quan hệ tình cảm của hai người?

- Chúng tôi quen nhau một thời gian rồi. Anh ấy không bao giờ rời xa tôi. Mỗi chuyến công tác của tôi đều có anh bên cạnh. Bạn trai tôi làm kinh doanh nhưng luôn dành thời gian để ở cạnh tôi. Anh ấy rất chu đáo và biết chăm sóc cho bạn gái. Đặc biệt, bạn trai luôn đứng phía sau giúp đỡ tôi thực hiện ước mơ của riêng mình.

Từ nhỏ tôi không may mắn có được một gia đình trọn vẹn vì vậy tôi là người rất coi trọng giá trị gia đình và những đứa con. Tuy nhiên, thời điểm bây giờ chưa thích hợp để tôi tiến đến một đám cưới. Tôi còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mọi thứ thì chuyện hôn nhân mới tốt đẹp được.

- Có hoàn cảnh xuất thân không thuận lợi, chị đã tiến tới ngôi vị Hoa hậu Thế giới như thế nào?

- Tôi không lấy cớ về tuổi thơ bất hạnh để làm động lực cho mình phấn đấu. Với tôi mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh riêng. Trở thành hoa hậu không phải là ước mơ từ bé của tôi. Nhưng tôi là luôn muốn làm những điều khác người và khi quyết định thì tôi phải quyết tâm làm cho bằng được. Khi làm người mẫu, tôi muốn đi thi hoa hậu và tôi làm mọi cách để mình có thể chạm tới đích.

- Ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011, nhan sắc của chị không phải là nổi trội so với nhiều thí sinh khác, theo chị điều gì khiến chị giành được vương miện?

- Tôi biết mình mạnh và yếu điểm nào, chẳng hạn tiếng Anh của tôi rất kém và chỉ giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Tây Ban Nha). Tôi không quá chú trọng vào khuyết điểm đó. Tôi cũng không lo tôi không có đôi mắt to, hàm răng đẹp như các thí sinh khác. Tôi dùng những điểm mạnh của tôi về thể thao hay khả năng trình diễn trước ống kính để che lấp đi điểm yếu. Những cái gì tôi mạnh tôi sẽ làm cho nó thật nổi trội. Bằng chứng trong một số vòng thi phụ tôi luôn nằm trong top 3. Có lẽ điều đó khiến người ta chú ý đến tôi.

Bạn trai của Hoa hậu Thế giới 2011.

- Sau khi đăng quang Hoa hậu thế giới 2011, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

- Thay đổi lớn nhất mà tôi nhận thấy chính là việc được đi đến nhiều nơi trên thế giới và gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp tôi thay đổi hơn trong cách suy nghĩ. Tôi cũng mở mang hơn tầm nhìn về văn hóa của những nơi mình đến.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian làm việc chung với bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới, tôi cảm nhận bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, luôn dành hết tâm huyết và cuộc đời mình cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đó cũng là những định hướng mà tôi luôn đặt ra trong cuộc sống. Tôi cũng đã tốt nghiệp ngành học của mình. Tôi đang làm việc trong một công ty thời trang yêu thích tại Mỹ.

- Biết được khuyết điểm tiếng Anh kém sao chị không khắc phục nó?

- Sau khi đăng quang, tôi trở về nước hoạt động. Nếu đi đến vùng đất nào để giao lưu hoặc làm từ thiện tôi đều có người phiên dịch. Tôi mới dọn về ở Mỹ sinh sống và làm việc cũng chỉ mới được 5 tháng nên tôi chưa có nhiều cơ hội để rèn thêm về tiếng Anh.

- Chị có lời khuyên nào dành cho các thí sinh Việt Nam khi tham gia đấu trường Hoa hậu Thế giới?

- Tôi tin rằng trái tim trong sáng, chân thành của một hoa hậu là điều quan trọng nhất. Mỗi thí sinh chú trọng vào sự nhân hậu, điều đó sẽ giúp cho họ được bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới - đánh giá cao.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật