Từ hiện tượng Kiatisak đến U.19 HAGL

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2002, “phố núi” bình lặng bỗng nổi đình nổi đám nhất nhờ sự xuất hiện của Kiatisak trong đội hình hạng Nhất HAGL. Hồi đấy, báo chí thế giới đổ về Tây Nguyên làm phóng sự về xã hội, bỗng như bắt được vàng khi thấy cảnh trống dong cờ mở khi người hâm mộ đón Kiatisak và diễu hành quanh phố núi và hút hết theo sự kiện đấy.
Từ hiện tượng Kiatisak đến U.19 HAGL
Bầu Đức và Kiatisak.

Có Kiatisak, bầu Đức đã có được nhiều thứ mà đến giờ này ông bầu trên vẫn thừa nhận trước đấy có ai biết đến Hoàng Anh Pleiku (tên đơn vị cũ của bầu Đức), nhưng sau đó thì cả nước và khu vực đều biết. Bầu Đức cũng từng khoe ông mua Kiatisak 1 vốn 4 lời, bởi tầm ảnh hưởng của cầu thủ này không chỉ trên sân cỏ.

13 năm sau thì phố núi lại nổi lên sự kiện khác hoành tráng không kém. Lần này không phải là đón cầu thủ ngoại mà là “cây nhà lá vườn” với lứa U.19 mà bầu Đức chăm chút suốt 7 năm trời, giờ đưa ra đá V-League. Chưa biết thắng, thua hay thành tích sẽ thế nào nhưng rõ ràng hiệu ứng U.19 ở phố núi giờ đã lan tỏa rất mạnh trên khắp các sân cỏ cả nước.

Bây giờ thì bầu Đức không còn nói 1 vốn 4 lời nữa mà là 40 lời, từ hiệu ứng mạnh mà lứa cầu thủ trẻ này tạo nên làn sóng mới.

Hy vọng đây sẽ là bước ngoặt cho nền tảng bóng đá trẻ được đổi mới trên mặt bằng V-League và được nhân rộng chứ không phải chỉ là sự hiếu kỳ từ một thế hệ trẻ mang lại nhiều điều mới, lạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật