Mubadala World Tennis Championship 2015: Djokovic muốn bảo vệ ngôi vô địch

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mubadala World Tennis Championship 2015 - giải đấu khai mùa của mùa giải năm mới - đang thu hút sự chú ý sát sao của giới mộ điệu.
Mubadala World Tennis Championship 2015: Djokovic muốn bảo vệ ngôi vô địch
Ảnh minh họa

Dù rằng đây chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu và biểu diễn, không hề được cộng điểm chính thức trên bảng điểm của ATP. Riêng đối với Novak Djokovic, Mubadala World Tennis Championship giống như một… “miền đất phước lành”, nơi anh cần được “chúc phúc” vào đầu mỗi năm mới bằng một ngôi vô địch để có thể an tâm đi hết chuyến hành trình đầy thách thức trong thời gian còn lại của năm. Đó là lý do Nole đang nhắm đến việc bảo vệ ngôi vô địch - hay đăng quang danh hiệu lần thứ 4 liên tiếp ở Abu Dhabi.

Sau khi Andy Murray đăng quang ở kỳ Mubadala World Tennis Championship đầu tiên hồi năm 2009 (thắng Rafael Nadal trong trận chung kết) và sau khi Nadal liên tục chiếm lĩnh ngôi đầu ở giải đấu diễn ra trên đất nước UAE (lần lượt đánh bại Robin Soderling và Roger Federer trong các trận chung kết hồi năm 2010 và 2011), giải đấu diễn ra ở Khu phức hợp quần vợt quốc tế Abu Dhabi liên tục nằm dưới sự thống trị của Djokovic.

Ở giải đấu hồi năm 2012 (thực chất giải đấu diễn ra vào cuối năm 2011), Djokovic lần lượt đánh bại Federer và David Ferrer tại trận bán kết và chung kết. Ở giải đấu hồi năm 2013, Djokovic lại lần lượt đánh bại Ferrer và Nicolas Almagro cũng tại các trận đấu bán kết và chung kết. Còn ở giải đấu hồi năm 2014, Nole đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga và Ferrer. Hiện tại, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đang nhắm đến kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” - đăng quang 4 ngôi vô địch liên tiếp ở Abu Dhabi…

Liên tục trong các năm 2012 và 2013, những bước chạy đà thuận lời của Nole ở Mubadala World Tennis Championship đã giúp anh lên ngôi ở giải đấu chính thức đầu tiên của mùa giải năm mới - và cũng là Grand Slam đầu tiên trong mùa giải - Australian Open. Tuy rằng, cái “công thức chiến thắng” đó không được tái lập lại trong mùa giải năm nay, khi Nole rời khỏi Abu Dhabi với ngôi vô địch thứ 3 lại chỉ lọt đến tứ kết của Australian Open 2014 (anh để thua Stan Wawrinka sau 5 ván đấu đầy kịch tính, tay vợt sau đó đăng quang ngôi vô địch), nhưng lời “chúc phúc” ở UAE vẫn luôn có giá trị như là… một lời “chúc phúc cần thiết” vào đầu năm mới…

Đó cũng là lý do Nole đã sớm lấy lại sự tự tin và hồi phục phong độ để liên tục lên ngôi ở 2 giải đấu được mệnh danh là “tiểu Grand Slam” trên đất Mỹ - Indian Wells (BNP Paribas Open) và Key Biscayne (Miami Open) - ngay sau màn trình diễn đáng thất vọng trong giai đoạn đầu năm 2014. Có thể nói “không ngoa” rằng, ngôi vô địch Mubadala World Tennis Championship 2014 phần nào đã giúp cho Nole lấy lại những thứ mà anh từng đánh mất, một trong số đó, một tài sản rất quan trọng với tay vợt người Serbia, đó là ngôi số 1 thế giới trên bảng điểm của ATP World Tour. Kể từ danh hiệu ở Abu Dhabi 2014, Djokovic đã giành được 7 danh hiệu khác!

“Những con số đếm ngược đón chờ mùa giải năm mới, mùa giải 2015, khởi tranh đã thực sự bắt đầu ở Abu Dhabi này”, Djokovic tâm sự, “Chúng tôi chỉ còn cách thời điểm khai cuộc có vài ngày nữa thôi, vì thế, chúng tôi thực sự cảm thấy rất phấn khích. Mùa giải 2014 đã trở thành một năm thi đấu rất đáng nhớ đối với bản thân tôi, và tôi thật sự không thể chờ đợi đến thời điểm được quay trở lại sân đấu và đối mặt với những tay vợt hàng đầu thế giới. Ngay vào lúc này, tôi đang cảm thấy rất thoải mái, tươi tắn và đầy khát khao để tiếp tục thi đấu với đẳng cấp cao nhất. Những trận đấu khởi đầu mùa giải là rất quan trọng và luôn là rất đặc biệt, tôi đang làm sao để chắc chắn chúng sẽ là những trận thắng để tôi có thể khởi đầu mùa giải 2015 một cách thật sự thành công. Giải đấu ở Abu Dhabi giờ đây đã xây dựng được một danh tiếng lừng lẫy khi thu hút được những tay vợt đáng gờm đến đây thi đấu vào đầu những năm mới…”.

Djokovic sẽ thi đấu trận đấu đầu tiên của mình ở Mubadala World Tennis Championship 2015 trong ngày thi đấu thứ 2 của giải (ngày 2-1-2015) - đó sẽ là trận đấu bán kết thứ 2 của giải đấu. Đối thủ của anh sẽ là người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa nhà ĐKVĐ Australian Open là Wawrinka với cựu á quân MWTC là Almagro (“bại tướng” của Nole ở chung kết MWTC hồi 2 năm trước). Trong khi đó, trận đấu bán kết đầu tiên của giải sẽ là cuộc gặp gỡ giữa cựu số 1 thế giới Nadal với người giành được chiến thắng ở trong cặp đấu giữa Murray và tay vợt người Tây Ban Nha hạng 14 thế giới Feliciano Lopez. Hai người thắng ở bán kết sẽ gặp nhau hôm 3-1.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật