Biển người dự lễ tang viên cảnh sát Mỹ bị bắn chết

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 27/12, người phát ngôn của sở cảnh sát New York Stephen David nói rằng tang lễ của cảnh sát Rafael Ramos - một trong 2 sĩ quan cảnh sát bị bắn chết khi đang làm nhiệm vụ cách đây 1 tuần, có lẽ là lễ tang lớn nhất trong lịch sử của ngành cảnh sát Mỹ.
Biển người dự lễ tang viên cảnh sát Mỹ bị bắn chết
Người dân cầm di ảnh của hai viên cảnh sát bị bắn (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, nhiều đoàn cảnh sát trong trang phục màu xanh thẫm đứng trang nghiêm ở các  con phố xung quanh nhà thờ Tabernacle để tưởng nhớ và đưa tiễn người đồng nghiệp của mình.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio, cảnh sát trưởng thành phố New York, lãnh đạo công đoàn cũng có mặt và phát biểu trong lễ tang của cảnh sát Ramos.

Cái chết của hai cảnh sát Rafael Ramos và một đồng nghiệp gốc châu Á đã trở thành nơi tập hợp của lực lượng cảnh sát trên khắp  nước Mỹ- những người đang bị bao vây bởi các cuộc biểu tình đường phố thời gian qua.

Người biểu tình phẫn nộ cho rằng, cảnh sát Mỹ luôn đối xử không công bằng với người d‌a mà‌u và phân biệt chủ‌ng tộ‌c trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 20/12 trước đó, một kẻ cực đoan có vấn đề về tâm lý Brinxley, 28 tuổi đã bắn chết hai cảnh sát Ramos 40 tuổi gốc Mỹ La tinh và Liu 32, người gốc châu Á khi họ đang ngồi trên xe tuần tra ở quận Brooklyn. Sau đó, hung thủ người da đen này đã t‌ּự sá‌ּt.

Trước khi thực hiện vụ thảm sát, trên trang cá nhân của mình, tên Brinsley đã đăng những thông điệp có nội dung chống cảnh sát và ám chỉ sẽ trả thù cho cái chết của thanh niên da đen Michael Brown và Eric Garner bị chết dưới tay của sát da trắng cách đây nhiều tuần

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật