Hồng Kông tạm yên, Trung Quốc đau đầu với Tây Tạng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc khen ngợi sự “ổn định“ của Hồng Kông nhưng lại đang phải đối mặt với cơn đau đầu khác, đó là hàng loạt vụ tự thiêu ở Tây Tạng.
Hồng Kông tạm yên, Trung Quốc đau đầu với Tây Tạng
Một góc thủ phủ Lhasa của Tây Tạng.

Ông Lương Chấn Anh, Đặc khu trưởng Hồng Kông vừa có chuyến đi đến Bắc Kinh, được cho là để báo cáo tình hình Hồng Kông năm 2014.

Thủ tướng Lý Khắc Cường theo đó đã khen ngợi sự “ổn định” của Hồng Kông, bất chấp nơi này vừa trải qua cuộc biểu tình lịch sử của học sinh – sinh viên yêu cầu cải cách việc bỏ phiếu bầu chức Đặc khu trưởng.

"Trong năm nay, tôi cho rằng chính quyền Hồng Kông đã không ngại khó khăn và gắn kết trong cuộc đấu tranh, tiếp tục thực hiện tốt công việc của họ và duy trì sự ổn định tại Hồng Kông”, ông Lý Khắc Cường nói.

Trong một cuộc họp sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao sự ủng hộ của ông Lý Khắc Cường, và nói với Lương Chấn Anh rằng sự phát triển chính trị của Hồng Kông phải tuân theo luật pháp và "có lợi cho an ninh và chủ quyền", Tân Hoa xã cho biết.

Với thái độ không nhân nhượng của chính quyền Bắc Kinh, cuộc biểu tình đòi cải cách chế độ bầu cử của Hồng Kông đã kết thúc hồi giữa tháng 12.

Tuy nhiên, hiện Trung Quốc đang phải đối mặt với mối lo khác, đó là những vụ tự thiêu tại khu tự trị Tây Tạng nhằm phản đối chính quyền.

Ngày 26/12, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin từ hãng Reuters cho biết, trong một vụ đụng độ giữa người biểu tình Tây Tạng ngay trước đồn cảnh sát Trung Quốc, một nhà sư đã bị bắn vào tay do các giới chức năng lo sợ nguy cơ nhà sư tự thiêu như nhiều trường hợp trước đó.

Hãng tin này dẫn lời các nhóm nhân quyền Tây Tạng cho biết cảnh sát đã phải dùng đến lựu đạn khói và bắn đạn thật để giải tán cuộc biểu tình. Vụ việc diễn ra ngay trước một đồn cảnh sát ở tỉnh Tứ Xuyên miền Tây Trung Quốc, giáp ranh với khu tự trị Tây Tạng - Trung Quốc.

Tuy nhiên, Reuters vẫn chưa xác định được chính xác thời gian vụ việc, đồng thời cũng không liên lạc được với cảnh sát địa phương.

Các nhóm nhân quyền thông tin cho Reuters khẳng định, trong vòng 8 ngày qua, đã có liên tiếp 3 vụ tự thiêu. Ngày 24/12, một nhà sư Tây Tạng 37 tuổi đã tự thiêu ngay trước một đồn cảnh sát tại huyện Dawu, tỉnh Tứ Xuyên, miền Nam Trung Quốc.

Cũng tại Tứ Xuyên, ngày 23/12, một phụ nữ mới 20 tuổi đã tự thiêu tại huyện Ngaba. Còn trong tuần trước, một người đàn ông 34 tuổi đã tự thiêu ngay trước cửa một đồn cảnh sát ở tỉnh Cam Túc, cũng tiếp giáp khu tự trị Tây Tạng.

Khu vực Tây Tạng trở thành một phần lãnh thổ của Trung Quốc vào năm 1950. Tháng 10/2013, Trung Quốc đã ban hành Sách Trắng về Tây Tạng, trong đó khẳng định: "Sự phát triển và tiến bộ của Tây Tạng hiện đại là kết quả của sự hợp lý cơ bản về môi trường lịch sử và xã hội. Nguyên nhân sự phát triển này, sâu xa và rộng lớn hơn chính là từ sự tiến bộ của Trung Quốc".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật