Nick Kyrgios và mùa giải 2015: Sẵn sàng với những kỳ vọng cao độ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sung mãn về mặt thể chất, mạnh mẽ về mặt tâm lý, Nick Kyrgios - “thần đồng mới nổi” của làng quần vợt nam Australia - đang tỏ ra tự tin và sẵn sàng đối mặt với giai đoạn đầu của mùa giải năm mới 2015.
Nick Kyrgios và mùa giải 2015: Sẵn sàng với những kỳ vọng cao độ
Nick Kyrgios

Giai đoạn mùa hè Australia, với những kỳ vọng cao độ từ giới mộ điệu, dù rằng điều đó chắc chắn sẽ mang lại thứ áp lực không nhỏ. Đối với Kyrgios, việc tái ngộ HLV cũ và tìm ra sự quyết tâm mới - chính là bản chất của vấn đề…

Đến thời điểm nay, dù đang đặt rất nhiều tâm trí cho giai đoạn mùa hè Australia, Kyrgios vẫn không ít lần nghĩ về chiến công ở Wimbledon hồi tháng 7 năm nay, về cái cách mà suýt chút nữa anh đã kết thúc sớm giải đấu trên sân All England Club trước khi nó bắt đầu vì nỗi nhớ nhà và làm cách nào mà anh tân trang lại được kế hoạch của mình để có thể thi đấu với cái lịch thi đấu dày đặc và cực nhọc. Tay vợt 19 tuổi quê ở Canberra đã miêu tả mùa giải 2014 là một mùa giải kỳ lạ khi anh đã ghi dấu ấn cho sự hiện diện của mình trên đấu trường ATP World Tour bằng chiến thắng chấn động trước Rafael Nadal với điểm số 7/6 (7-5), 5/7, 7/6 (7-5) và 6/3 ở vòng 4 Wimbledon trước khi thua Milos Raonic ở tứ kết.

“Có nhiều khoảnh khắc thăng hoa cũng như chìm sâu trong suốt mùa giải năm nay”, Kyrgios tâm sự, “Có một thời điểm ngay trước Wimbledon khi tôi quyết định quay về nhà và không chơi một giải đấu nào, kể cả đó là một giải đấu đẳng cấp Challenger Tour. Nếu tôi vẫn tiếp tục quay trở về nhà ngay bên thềm chiến dịch Wimbledon, tôi nghĩ chiến thắng ấn tượng đó đã không xảy ra. Tôi đã quyết định ở lại và trải qua một tuần lễ tuyệt vời nhất trong cuộc đời, điều đó là rất nổi bật. Tất cả những gì xảy ra thực sự quá nhanh. Nhưng không sao, giờ đây tôi đã có thời gian để nghiền ngẫm lại mọi thứ. Đây quả là một năm toàn là tươi đẹp, nhưng cũng chính là một năm mệt lử khi đi hết cả chặng đường, liên tục phải xa nhà và di chuyển với chỉ một chiếc va-li trên tay. Đây cũng là một năm hết sức khó khăn. Đôi khi, bạn còn cần phải trở thành một kẻ thua trận trong quần vợt, bạn cũng luôn phải trải qua những trải nghiệm thua trận!”.

Tiếp nối thành công ở Wimbledon, Kyrgios đã phiêu lưu đến vòng 3 của US Open, thành tích giúp anh có thể kết thúc mùa giải 2014 với vị trí hạng 52 thế giới. Kyrgios không có điều kiện để tiếp tục cải thiện thêm nữa thứ hạng của mình, một chấn thương cánh tay trái và chấn thương kinh niên bên khuỷu tay phải đã khiến Kyrgios buộc phải sớm kết thúc mùa giải 2014, dành thời gian điều trị chấn thương và đặt mục tiêu tham gia mùa giải 2015 với c‌ơ th‌ể khỏe mạnh, chấn thương rời xa.

Kyrgios cho biết: “Tôi đã bay từ Melbourne Canberra với một số người hỗ trợ tập luyện cùng tôi. Chuyện đó đơn thuần chỉ là việc mở rộng đội ngũ huấn luyện cho khả năng của tôi mà thôi. Nếu một trong số những người này mệt mỏi, một người khác sẽ đến thay thế. Tôi đang tập luyện thể lực và thể hình rất nhiều để có thể sẵn sàng. Ở mùa giải 2014, tôi thường chỉ dành khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ trên sân cho mỗi buổi tập, giờ đây, tôi đã dành đến 3 hay 4 tiếng đồng hồ. c‌ơ th‌ể của tôi đã có những khác biệt rất lớn. Tình trạng thể lực và tâm lý của tôi đã trở nên tốt hơn như những gì mà tôi cần. Động thái chuyển tiếp từ phòng thủ sang lên lưới tấn công cũng là kiểu chiêu thức mà tôi cần phải cải thiện làm sao tốt hơn nữa”.

Kyrgios đã chia tay vợt HLV Simon Rea để tái ngộ với HLV từng dẫn dắt anh từ khi anh còn nhỏ - đó là ông thầy Todd Larkham. Đó cũng là một sự tái ngộ cần thiết vì Larkham hiểu rất rõ ràng về Kyrgios. Kyrgios sẽ bắt đầu mùa giải 2015 của mình bằng giải đấu Hopman Cup tại Perth diễn ra vào ngày 4-1. Sau đó, anh sẽ thi đấu ở Sydney International trước khi chuẩn bị cho Australian Open thứ 2 trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp.

Kyrgios nói: “Có rất nhiều kỳ vọng đang được đặt lên đôi vai của tôi. Điều đó không khiến tôi bị quá nhiều áp lực mà làm tôi có thêm nhiều động lực để bước ra sân đấu và trình diễn. Tôi thực sự đang nóng lòng chờ đợi mùa hè Australia khởi tranh. Có rất nhiều chàng trai trẻ trung và những người mới xuất hiện sẵn sàng trình diễn như tôi. Thanasi Kokkinakis và Omar Jasika là những người như vậy. Chúng tôi cùng chia sẻ gánh nặng, cùng thúc giục nhau chơi tốt. Với sự xuất hiện của Larkham, những khát khao thời nhỏ của tôi đã quay trở về. Đó là một bước chuyển mình rất tốt. Ông ấy luốn biết điều gì hiệu quả với tôi và tôi cần làm gì để trở nên tốt hơn. Và chúng tôi luôn luôn có chung một mục đích…”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật