Thành tỷ phú, thủ môn Bửu Ngọc xây nhà tặng bố mẹ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoàn tất bản hợp đồng 5,8 tỷ đồng sau thuế với đội Cần Thơ, Trần Bửu Ngọc lập tức tính chuyện mua đất cất nhà để bố mẹ dưỡng già.
Thành tỷ phú, thủ môn Bửu Ngọc xây nhà tặng bố mẹ
Bửu Ngọc là một trong những thủ môn tài năng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Ảnh: Đức Đồng.

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận được sự đãi ngộ tốt từ CLB mới. Tôi hoàn toàn hài lòng khi đặt bút ký hợp đồng dài hạn cùng Cần Thơ. Hy vọng với khả năng và kinh nghiệm vốn có, tôi có thể đem đến cho đội bóng những thành công", Bửu Ngọc chia sẻ với PV.

Cách đây vài ngày Bửu Ngọc còn "sống dở chết dở", khi đội bóng cũ Đồng Tháp yêu cầu bỏ ra 2,5 tỷ đồng mới chịu thanh lý hợp đồng dù bản thân đội bóng này nợ anh bốn tháng lương và tiền thưởng mùa giải trước. Sau cuộc gặp quyết định hôm 19/12, với sự can thiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, thủ thành sinh năm 1991 mới được ra đi với mức bồi thường hợp đồng trên một tỷ đồng.

Bửu Ngọc sau đó được Cần Thơ chiêu mộ, với thời hạn ba năm và khoản lót tay 5,8 tỷ đồng sau thuế. Mỗi tháng anh được nhận 35 triệu đồng tiền lương - cao gấp đôi so với khi còn thi đấu cho đội bóng quê hương Đồng Tháp.

Đổi đời chỉ sau vài ngày, Bửu Ngọc lập tức nghĩ ngay đến chuyện báo hiếu. "Thời gian xảy ra kiện tụng với CLB cũ, tôi lo nhất chuyện tiền nong chữa bệnh cho bố mẹ", Bửu Ngọc chia sẻ cùng PV. "Bố mẹ tôi đều mắc bệnh mãn tính, nay ốm mai đau nên thường xuyên phải thuốc men, đến viện. Số tiền nhận được, tôi sẽ trích riêng ra một khoản để lo việc chữa bệnh cho các cụ".

Xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, Bửu Ngọc muốn dành số tiền chuyển nhượng vừa nhận để giúp đỡ gia đình. Ảnh: Đức Đồng.

Là cậu út trong gia đình sáu anh chị em, Bửu Ngọc có cuộc sống khá giả hơn nhờ theo nghiệp cầu thủ. Những anh chị em của anh đều phải bươn chải làm thuê kiếm sống. Gánh nặng gia đình vì vậy đổ hết lên vai chàng thủ môn này.

"Tôi chẳng nghĩ mình là tỷ phú gì cả mà chỉ mừng vì có được số tiền chăm lo cho gia đình. Tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi, tôi sẽ đưa bố mẹ tìm chỗ đất ưng ý ở xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh rồi tính chuyện xây nhà. Tôi hạnh phúc khi mang lại cho bố mẹ món quà, đền ơn họ đã yêu thương và nuôi nấng anh em chúng tôi thành người", Bửu Ngọc cho biết thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật