Khi đó, người phụ nữ đến từ thị trấn Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam đã trèo lên lan can của tòa nhà nơi cách đó 3 ngày, chồng của cô đã rơi xuống đất và tử vong.
Một cảnh sát sống tại ở tòa nhà này đã có mặt tại hiện trường để khuyên can người phụ nữ trước khi lực lượng cứu hộ đến, Tencent News đưa tin. Sau một hồi thuyết phục, người phụ nữ cũng chịu quay vào và được đưa xuống an toàn.
Sau khi được thuyết phục, người phụ nữ này đã chịu quay vào.
Được biết, chồng của người phụ nữ này đã rơi xuống và tử vongkhi đang làm công trình trên tầng 23 của tòa nhà. Ba ngày sau cái chết của chồng, người phụ nữ vẫn chưa thấy ai đến thỏa thuận về chuyện bồi thường tai nạn lao động. Cô không biết phải làm gì ngoài việc ở bên thi thể chồng. Trong lúc cảm thấy vô vọng, cô đã quyết định tìm đến cái chết “đi theo chồng”.