Cô gái 1‌8 tuổ‌i khóc xin người yêu đừng nhả‌y cầ‌u

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù người yêu khóc lóc van xin thảm thiết nhưng Tuấn vẫn leo lên thành cầu rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Suốt đêm, cô gái đứng trên cầu gào khóc, gọi tên người yêu.
Cô gái 1‌8 tuổ‌i khóc xin người yêu đừng nhả‌y cầ‌u
Rất đông người dân đến xem việc tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 23h ngày 18/12, người đi đường thấy đôi nam nữ cãi nhau trên cầu Sông Hàn (Đà Nẵng). Nghĩ rằng hai người này mâu thuẫn nhỏ nên không ai tới can ngăn. Một lúc sau, bất ngờ nam thanh niên leo lên lan can cầu định t‌ּự t‌ּử.

Cô này đã khóc lóc, van xin chàng trai suy nghĩ lại, đồng thời nhờ mọi người đến khuyên ngăn. Tuy nhiên, chàng trai vẫn nhảy xuống dòng nước xiết.

"Ban đầu tôi cũng nghĩ chuyện trai gái yêu nhau cãi nhau là bình thường nên không để ý. Khi thấy cô gái gào khóc, tôi chạy đến nhưng không kịp", một nhân chứng kể và cho biết, lúc nam thanh niên nhả‌y cầ‌u, nước sông Hàn đang chảy mạnh ra biển nên chỉ trong thời gian ngắn, th‌i th‌ể thanh nam niên bị cuốn trôi.

nạn nhân là Nguyễn Anh Tuấn (20 tuổi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Theo gia đình nạn nhân, khoảng một tháng trước, Tuấn cùng bố ra làm phụ hồ tại dự án bệnh viện 600 giường ở Đà Nẵng. Ngày 18/12, Tuấn vẫn đi làm và không có biểu hiện bất thường nào.

"Sau khi ăn tối, Tuấn xin phép tôi rồi đi chơi với bạn gái. Đến khuya, tôi bất ngờ nhận được tin con nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử", bố nạn nhân buồn bã cho biết.

Suốt đêm qua, gia đình nạn nhân đã thuê nhiều ngư dân tìm kiếm nhưng do đêm tối, trời lạnh nên các phương án đều bất thành. Sau khi chứng kiến bạn trai nhả‌y cầ‌u t‌ּự t‌ּử, cô gái đã đứng suốt đêm trên cầu sông Hàn gào khóc, gọi tên người yêu. Đến sáng, người này được bạn chở về nhà ở Đà Nẵng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật