Biết chồng vô sinh, vợ ngang nhiên ‘xin’ ngư‌ời tìn‌h đứa con

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lập gia đình năm 35 tuổi, tuy muộn màng nhưng đổi lại tôi lấy được một người vợ đảm đang, biết lo lắng, vun vén cho gia đình.
Biết chồng vô sinh, vợ ngang nhiên ‘xin’ ngư‌ời tìn‌h đứa con
ảnh minh họa

Tôi làm nhân viên kinh doanh phải đi làm ở các tỉnh và thường xuyên xa nhà, vợ tôi ở nhà làm cô giáo nuôi dạy trẻ. Nói chung lương lậu của hai vợ chồng không cao nhưng vợ tôi cũng biết chi tiêu tiết kiệm nên chúng tôi đã xây được ngôi nhà khá khang trang ở làng. Còn tôi cứ đi làm xa, tuần về nhà được đôi lần.

Lấy vợ đã lâu nhưng vợ chồng tôi chưa có con, chẳng những vợ tôi mà gia đình tôi cũng rất sốt ruột. Ban đầu mọi người nghĩ rằng vợ tôi có vấn đề gì nên đã động viên cô ấy đi kiểm tra, mọi vấn đề từ tử cung đến buồng trứng đều rất ổn. Bố mẹ tôi lại giục tôi đi khám tôi cứ khất lần mãi rồi cuối cùng sau 4 năm vẫn chưa có tin vui tôi đã lén đi kiểm tra một mình thì bác sỹ cho biết, tôi không có khả năng sinh con và bị vô sinh từ nhỏ do biến chứng của quai bị. Tôi vô cùng sốc và đau khổ, tôi và cả gia đình tôi đều không biết gì về vấn đề này. Cả tuần đó tôi đã không về nhà mà đi uống rượu với bạn bè say khướt. Tôi thấy thương vợ tôi và hận mình.

Về nhà, nhìn vợ tôi mà tôi thương cô ấy quặn lòng, chuyện chăn gối vợ chồng tôi thì không có vấn đề gì, nhưng cô ấy đâu biết rằng, tôi không thể cho cô ấy đứa con. Mấy lần tôi định nói cho vợ biết nhưng rồi lại không đủ can đảm vì tôi sợ vợ sẽ rời bỏ tôi, sợ sẽ mất đi cảm giác ấm cúng của vợ chồng, tôi sẽ cố gắng bù đắp về vật chất, quan tâm yêu thương vợ ngày càng nhiều hơn. Đôi lần vợ tôi có giục tôi đi khám nhưng tôi toàn tự mình đi khám ở mấy cơ sở ngoài và nhét tiền cho bác sĩ để có kết luận là bình thường. Tôi tính dần dần sẽ xin một đứa con nuôi để sau này hai vợ chồng đỡ cô quạnh.

Thế rồi một người bạn làm cùng của tôi cho biết, anh ta đã thấy vợ tôi đi vào nhà nghỉ với một người khác. Tôi gạt đi không tin bởi trước đây tôi đã từng trêu cô ấy là nếu không có con thì ly dị, cô ấy nói cả đời cô đi theo tôi nên không thể chia tay tôi được. Nhưng rồi lần hai chính anh bạn đã chụp ảnh cô ấy đang ngồi xe máy của người đàn ông khác. Nhìn trong ảnh thì đúng là dáng vợ tôi nhưng tôi vẫn gạt đi và cho rằng anh ta toàn soi vớ vẩn.

Thế rồi một người bạn làm cùng của tôi cho biết, anh ta đã thấy vợ tôi
đi vào nhà nghỉ với một người khác (Ảnh minh họa).

Tôi chỉ gạt đi để cậu ấy không nghi ngờ đời sống của vợ chồng tôi nữa, nhưng thật tâm tôi thì rất day dứt, tôi có bỏ công theo dõi nhưng không phát hiện ra được gì. Một hôm tôi trở về nhà bất ngờ, thấy cô ấy dáng vẻ khá mệt mỏi, nhìn thấy tôi cô ấy rất lúng túng, đêm hôm đó tôi chủ động gần gũi thì bị cô ấy gạt đi không muốn. Tôi đã lén mở tin nhắn của cô ấy ra đọc thì mới biết rằng cô ấy đang hẹn hò với một người đàn ông khác. Tệ hơn nữa, cô ấy có nhắn tin cho người đàn ông kia rằng: “Anh cho em một đứa con, chồng em không biết đâu, mà có biết em cũng chẳng ngại, anh ta có làm được gì đâu”.

Vợ tôi còn xin ngư‌ời tìn‌h một đứa con (Ảnh minh họa).

Tôi đọc xong tin nhắn mà chết lặng. Tôi biết thân phận của mình nên đã cố gắng chịu đựng, nhưng cô ấy còn cố tình lừa tôi khi chính cô ấy cũng biết tôi không có khả năng có con. Ly dị cô ấy thì không phải là chuyện khó khăn nhưng làm sao để cô ta trả giá khi đã dám lừa tôi như thế?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật