Atletico Madrid gục ngã trên sân nhà: Thua trên sân cỏ, thắng trên khán đài

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuối cùng, Atletico Madrid đã nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Vicente Calderon trong năm 2014 này. Trận thua 0-1 trước Villarreal khiến họ bị Real Madrid nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm.
Atletico Madrid gục ngã trên sân nhà: Thua trên sân cỏ, thắng trên khán đài
Sau 19 tháng, Atletico mới lại thua trên sân nhà

Nhưng trong cuộc chiến chống B.L sân cỏ, Atletico đã giành chiến thắng. Sau vụ bạo loạn đáng tiếc ở trận gặp Deportivo, trận đấu với Villarreal đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện.

Calderon không còn là pháo đài

Thất bại đầu tiên của Atletico trên sân nhà của năm 2014 có thể là một sự ngạc nhiên nhưng nó là hệ quả của việc thày trò di‌ego Simeone đã chơi không tốt tại Calderon. Trong trận đấu mà Villarreal đã thể hiện sự vượt trội, thất bại cho Atletico cũng có thể coi là một kết quả tất yếu.

Cú sút trúng đích đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 37 khi pha dứt điểm của Tiago bị thủ thành Asenjo cản phá. Đó là cơ hội nguy hiểm duy nhất trong hiệp một. Nó chỉ ra một thế trận chặt chẽ đến nhàm chán mà hai đội tạo ra. Khi hai đội bóng cùng áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, bóng chỉ tập trung ở giữa sân khiến cho thủ môn hai đội đã có một hiệp đấu quá nhàn nhã.

Atletico đã muốn thay đổi sau hiệp hai bằng cách đẩy cao tốc độ trận đấu. 20 phút đầu tiên họ gia tăng áp lực và chơi ép sân hoàn toàn. Nhưng lần lượt Mario Mandzukic hay Arda Turan đều không thể thành công. Trong một ngày chơi xuất sắc, Asenjo đã lần lượt từ chối những cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà.

Quãng thời gian cuối trận, Atletico gây sức ép trở lại nhưng vẫn vô vọng. tấn công nhiều mà không ghi nổi bàn, họ phải trả giá bằng bàn thua khi trận đấu còn 5 phút là kết thúc. Sau một pha solo ngẫu hứng, Luciano Vietto tung ra nhát kiếm hạ gục đội quân của di‌ego Simeone. Khoảng cách với Real lúc này đã là 7 điểm và cơ hội bảo vệ ngai vàng đã mịt mờ hơn.

Calderon không còn Ultras

Thất bại mang đến cho người Atletico những nỗi buồn nhưng họ vẫn có quyền tự hào khi những lo ngại về bạo loạn đã không xảy ra. Các CĐV đội chủ nhà tiếp các vị khách với sự thân thiện và cởi mở nhất có thể.

Chuyện xảy ra hai tuần trước, khi một nhóm ultras của Atletico đã ẩu đả với các CĐV của Deportivo. Sự việc đáng tiếc ấy khiến một CĐV của đội khách thiệt mạng. Rút kinh nghiệm lần này, Atletico đã thiết lập một bộ phận an ninh đông đảo để bảo vệ các khán đài. Ước tính, có 740 nhân viên an ninh (bao gồm cảnh sát, vệ sĩ và lực lượng cấp cứu khẩn cấp) đã có mặt trong trận đấu giữa Atletico và Villarreal.

Tấm banner khổng lồ với dòng chữ "Frente Atletico - ultras Atletico Madrid 1982" (Đối đầu Atletico – Ultras Atletico Madrid 1982) đã được dỡ bỏ. Cũng không có lá cờ hay biểu ngữ nào của các ultras được trưng lên ở khu dành cho nhóm CĐV quá khích này.

Làm triệt để hơn, BQL sân đã yêu cầu những CĐV có vé khi vào Fondo Sur (khu dành cho các ultras) phải xuất trình chứng minh thư. Để được vào sân, họ phải xếp hàng dưới thời tiết lạnh giá thay vì vẫn xô bồ như thường lệ.

Đã không còn những trận đấu ầm ĩ như thường lệ tại Calderon. CĐV ở các khán đài đứng dậy, vỗ tay và hát bài hát truyền thống của CLB nhưng không ai dùng những lời lẽ xúc phạm hướng về đối thủ. “Nếu bạn không thích chúng tôi, làm ơn đừng hát bài hát của chúng tôi nữa”, đó là thông điệp mà các CĐV chân chính của Atletico gửi tới những ultras.

Ở trên sân bóng, có nhiều thời điểm trọng tài Perez Montero đưa ra các quyết định bất lợi cho Atletico nhưng các CĐV vẫn thể hiện sự thân thiện. Không ai phàn nàn về các quyết định đó. Atletico thua ở Calderon trong trận cuối cùng của năm 2014 nhưng họ đã thắng trong một cuộc chiến khác. Cuộc chiến chống B.L sân cỏ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật