Bà không nói gì đâu!!!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhóm trưởng dặn các tổ viên nhí ngày mai mỗi người phải mang theo một dụng cụ bảo vệ sức khoẻ. Hôm sau sinh hoạt, nhóm trưởng gọi Neo :
Bà không nói gì đâu!!!
Ảnh minh họa

- Neo, em mang gì vậy?
- Dạ , em mang băng gạc để băng bó vết thương.

- Giỏi, còn Pix?

- Dạ, em mang oxy già để rửa vết thương.

- Tốt, còn em mang gì lên vậy John?

- Dạ, đây là bình oxy.
- Em lấy của ai vậy?

- Dạ của bà em.

- Lúc em đem đi Bà em có nói gì không?

- Dạ, bà em chỉ nói đứt quãng: Không… được.. mang đi!!

Hiểu hơn

Ông bố nói với con gái: “Bố không đồng ý để con yêu thằng đó đâu!”.

– Sao thế ạ? Anh ấy rất giàu có, lại chững chạc, đứng đắn. Con rất hiểu anh ấy…

– Con đã quen nó bao nhiêu lâu rồi mà bảo hiểu nó?

– Dạ 1 năm rồi bố ạ.

– 1 năm? Còn bố thì học chung với nó những 5 năm cấp 1 và 4 năm cấp 2. Bố hiểu con người đó hơn con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật