Lê Khánh: ‘Tôi hồi hộp chờ ngày mặc áo cưới’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ nghệ sĩ chia sẻ về mối tình kéo dài 12 năm với chồng tương lai - diễn viên Tuấn Khải.
Lê Khánh: ‘Tôi hồi hộp chờ ngày mặc áo cưới’
Hình cưới của Lê Khánh và Tuấn Khải tại Đà Lạt.

- Hậu trường ảnh cưới của chị cùng diễn viên Tuấn Khải vừa xuất hiện trên mạng mới đây, chị chia sẻ gì về kế hoạch kết hôn?

- Hiện tôi và anh Khải đã chuẩn bị xong mọi thứ cho tiệc cưới vào cuối tháng 12 để chung vui cùng gia đình, bạn bè. Cả hai chúng tôi chia nhau nhiệm vụ để tổ chức hôn lễ vì mỗi người đều bận rộn cho những công việc cuối năm.

Lê Khánh và Tuấn Khải có mối tình kéo dài 12 năm.

- Chị và diễn viên Tuấn Khải quen nhau trong dịp nào?

- Chúng tôi đã quen nhau được 12 năm rồi, từ khi học chung lớp trong Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP HCM. Gặp nhau thường xuyên rồi dần có tình cảm. Sự đồng cảm là điểm chung mà mỗi đứa tìm thấy ở đối phương.

Điều tôi cảm động nhất là có lần anh ấy qua chở tôi đi diễn hài. Lúc đó, mưa lớn tầm tã nhưng anh vẫn nhiệt tình đưa đón, dù mối quan hệ chỉ là bạn bè. Sau lần đó, tôi đã có cảm tình với anh và đến giờ là... quyết định sống chung một nhà.

- Chị làm thế nào để giữ được mối quan hệ gắn kết lâu dài như vậy?

- Chỉ có hai người yêu nhau thì mới giữ được mối quan hệ bền vững. Trong chu‌yện tìn‌h cảm không bao giờ mãi vui vẻ được. Hai cá thể, tính cách khác nhau và không phải ruột thịt nên chắc chắn sẽ không hiểu nhau trong thời gian đầu. Chúng tôi cũng có lúc xung đột, cãi vã, giận hờn... để rồi càng hiểu nhau hơn.

- Cả hai đều làm nghệ thuật, anh chị ứng xử thế nào nếu có những cảnh diễn tình tứ với bạn diễn khác phái?

- Chúng tôi không cảm thấy ghen tuông gì cả, vì điều đó đơn thuần là công việc. Chính vì cùng nghề nên hai đứa càng cảm thông và thấu hiểu nhau hơn.

- Sao chị không quyết định kết hôn sớm mà để kéo dài đến 12 năm?

- Chuyện hôn nhân là phải có cái duyên, không phải ta muốn là được. Chúng ta vội vàng quyết định cũng không thể có được điều mong muốn. Chuyện hôn nhân cứ đúng thời điểm thì nó sẽ diễn ra.

- Cảm giác của chị như thế nào khi sắp đến ngày lên xe hoa?

- Tôi rất hồi hộp và mong chờ đến ngày diễn ra hôn lễ để được mặc áo cưới trong đời. Tiệc cưới của chúng tôi cũng giản dị như bao người. Đó là buổi lễ thân mật ra mắt họ hàng, bạn bè thân thiết hai bên.

- Gia đình hai bên nói gì về tình cảm của hai người?

- Khi con cái yêu nhau thì bậc phụ huynh rất ủng hộ. Mẹ tôi chưa bao giờ giục tôi chuyện lấy chồng. Bà luôn lắng nghe và chỉ bảo tôi trong cuộc sống. Bà rất tôn trọng con gái và để tôi tự quyết định chuyện hôn nhân của mình.

- Kế hoạch công việc và gia đình của chị sau khi kết hôn như thế nào?

- Bộ phim tôi đóng chung với chị Ngô Thanh Vân mang tên Ngày nảy ngày nay ra mắt vào dịp Tết năm nay. Còn chuyện con cái thì không thể tính được. Tôi nghĩ điều này là tự nhiên, là trời cho.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật