Tin liên quan
Trước đó, vào khoảng 24h đêm ngày 10/12, đối tượng Tuấn đã đến nhà mẹ vợ là nhà bà bà Hoàng Thị Nhi (62 tuổi, nhà ở ngõ 1 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Tại đây, Tuấn đã dùng súng bắn bà Nhi. Sau khi bị thương, bà Nhi ôm đầu chạy ra ngoài tri hô con gái mình là chị Lê Thị Huệ (36 tuổi, vợ Tuấn) chạy đi không thì bị bắn. Chị Huệ vừa chạy ra thì bị Tuấn nổ súng bắn gục tại chỗ.
Sau khi bắn mẹ vợ và vợ, Tuấn còn tiếp tục nổ súng gây thương tích em trai của vợ là Lê Xuân Nam (17 tuổi) khi anh này từ trên gác hai chạy xuống. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn.
Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ nổ súng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an quận Thanh Xuân tổ chức vây bắt, không để Tuấn có cơ hội tiếp tục gây án.
Tối khuya 13.12, qua trinh sát, tổ công tác đã phát hiện, tiếp cận được Tuấn, khi người này đang lang thang trên một con phố thuộc phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Hà An
Chỉ sau ít phút, Tuấn bị khống chế, bắt giữ. Khám người Tuấn, lực lượng chức năng thu 1 khẩu súng Colt xoay, 35 viên đạn.Ngay trong đêm, Tuấn được di lý về trụ sở PC45, Công an thành phố Hà Nội. Tại đây, Tuấn khai do những mâu thuẫn tình cảm thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã. Đêm xảy ra vụ án, Tuấn đã đi ngủ được một giấc, đến khi tỉnh dậy, vì những bức xúc trước đó không được giải quyết nên đã lấy súng nã đạn vào những người thân.