Đi đúng luật, sao phải sợ CSGT “núp lùm”

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Hà Nội, khẳng định muộn nhất đến đầu năm 2015 phải chấm dứt hoàn toàn tình trạng cán bộ chiến sĩ ở thủ đô đứng núp khi làm nhiệm vụ (Báo ngày 11-12) đã tạo nên luồng tranh luận sôi nổi với gần 300 ý kiến phản hồi của bạn đọc.
Đi đúng luật, sao phải sợ CSGT “núp lùm”
Ảnh minh họa

Khá nhiều bạn đọc cho rằng việc CSGT “núp lùm” để bắt người vi phạm giao thông không chỉ có ở Hà Nội mà còn ở nhiều địa phương khác.

Việc “núp lùm” đã làm xấu đi hình ảnh của CSGT trong mắt người dân, cho thấy CSGT không thực hiện đúng nhiệm vụ chính của mình tập trung hướng dẫn và tổ chức giao thông.

Bạn đọc Đỗ Công Thương viết: “Rất đồng tình các ý kiến cho rằng trách nhiệm CSGT là điều tiết giao thông, góp phần giáo dục ý thức chấp hành Pháp Luật về giao thông để hạn chế tối đa tai nạn giao thông”.

Tuy nhiên, luồng ý kiến khác của không ít bạn đọc đã phản bác rằng việc CSGT “núp lùm” là cần thiết trong điều kiện CSGT chưa trang bị được nhiều thiết bị ghi hình để phạt nguội.

Lý do là nhiều người đi đường hiện nay dù đã học Luật giao thông nhưng cứ không thấy bóng CSGT là chạy không đúng luật như vượt đè‌n đ‌ỏ, lấn tuyến... nên CSGT có núp mới bắt được quả tang vi phạm.

Bạn đọc Tống Sĩ Nguyên phân tích: “Các CSGT núp như vậy chưa chắc đã sai, vì không như vậy liệu tai nạn giao thông có giảm hay không? Thực tế là khi không có các CSGT thì nhiều người đi loạn lên, như vậy có chấp nhận được không?”.

Vượt qua các ý kiến tranh luận này, nhiều bạn đọc cho rằng nếu người đi đường chấp hành đúng Luật giao thông thì không cần quan tâm đến việc CSGT đứng ở chỗ nào.

Trong luồng ý kiến này, có nhiều bạn đọc kêu gọi người đi đường hãy tự giác chấp hành Luật giao thông, nếu lỡ vi phạm thì không nên sử dụng cách “lót tay” để không bị phạt.

Bạn đọc Hữu Thành cho rằng: “Người tham gia giao thông chấp hành đúng luật thì sao phải sợ cảnh sát? Tôi không quan tâm CSGT làm gì, đứng ở đâu bởi vì mình đi đúng luật và an toàn cho mình là trên hết. Đừng bắt bẻ những chuyện như vậy nữa và nếu có lỡ phạm luật thì hãy nhận biên bản và chịu khó đi nộp phạt để cùng góp sức chống tiêu cực”.

Bạn đọc Nguyễn Văn Hải cũng viết: “Nếu tự giác chấp hành luật lệ giao thông thì dù CSGT có núp ở đâu hay đứng hoặc chạy xe công khai trước mặt ta vẫn không có gì phải sợ. Bản thân tôi từng bị CSGT thổi vì không đội mũ bảo hiểm (do đi mua đồ gấp vào cuối giờ cửa hàng sắp đóng cửa). Khi nhớ lại mình quên đội mũ, tôi chấp nhận lỗi và đề nghị ghi giấy phạt (150.000 đồng) thay vì chấp nhận “cái này 50.000 đồng” như gợi ý. Muốn phê phán điều xấu trước tiên cần phải sống tốt, đừng thỏa hiệp với kẻ xấu”.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật